Tại cái bờ tường !?

Cập nhật: 03-10-2016 | 08:44:20

Nhấm miếng phao câu gà, anh Ba Gà nâng ly mời Sáu cạn chén. Rượu vào lời ra, anh Ba Gà bắt đầu gầy chuyện:

- Thằng Sáu mày thấy thịt gà vườn tao nuôi ngon bá chấy không? Tao nuôi bằng thức ăn thừa đó, chẳng thèm dùng cám công nghiệp. Mày coi miếng thịt gà vàng rượm, thịt săn chắc, cắn một miếng đã đời…

Sáu đáp trả:

- Công nhận anh Ba có tay nuôi, con gà nào cũng mập mạp, nhìn là muốn nhậu rồi, mồi bén như vậy mà anh Ba chơi xấu, tới giờ mới mời em qua nhậu.

Ba Gà cười khoái chí:

- Tao bị đau bao tử thằng Sáu ơi, nên mấy tháng tao mới dám nhậu một lần. Mày không qua nhậu với tao, thì tao chẳng biết rủ ai gầy sòng nữa?

Sáu hơi bị quê, nên vặn hỏi anh Ba Gà:

- Thì ra anh hết bạn nhậu, mới rủ thằng em này đúng không?

Ba Gà vẻ mặt hơi buồn đáp lại:

- Hay ho gì chuyện nhậu nhẹt mà rủ mậy? Tao kiếm người tâm sự thôi?

Biết anh có chuyện muốn kể, Sáu bèn hỏi:

- Anh có chuyện gì? Kể cho thằng em nghe với.

Ba Gà nhìn ra phía cái bờ tường, bên đó là nhà của Tư Ruộng, anh nói:

- Tao với Tư Ruộng chơi với nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa, hai nhà cách nhau con mương. Hai nhà có giỗ quải gì là hú nhau qua phụ, thân thương còn hơn anh em trong nhà. Độ trước tao làm mồi nhậu, cha Tư Ruộng nghe mùi là chạy qua, không cần mời gọi gì hết… Giờ mày coi, hai thằng già đầu rồi không thèm nhìn mặt nhau nữa?

Sáu hỏi tiếp anh Ba:

- Hai người có chuyện gì mà không nhìn mặt nhau vậy anh Ba?

Anh Ba uống thêm ly rượu khà một tiếng mới trả lời:

- Từ ngày đất đai lên giá, cha Tư Ruộng sợ tao chiếm đất hay sao đó, chả dựng hàng rào kẽm gai. Ghét quá tao xây luôn cái bờ tường. Từ đó hai thằng không chơi với nhau nữa.

Sáu tiếp lời anh Ba:

- Anh Tư Ruộng kỳ ghê, đất đai bao nhiêu có ghi trong sổ đỏ hết rồi, có lấn chiếm thì nhà nước cũng lấy trả lại cho khổ chủ, dựng hàng rào làm chi để mất lòng nhau vậy kìa? Mà cũng do anh Ba dựng bờ tường nữa, anh Tư Ruộng sai, anh còn sai theo ảnh?

Ba Gà gật gù:

- Tại tao giận cha Tư quá…

Sáu thấy anh Ba tiếc tình bằng hữu, Sáu mới hiến kế:

 - Ngày mai anh đập cái bờ tường đi, biết đâu anh Tư nghe anh làm mồi, chả lại sang làm hòa…

Ba Gà cười khà khà:

- Thôi kệ, tao lớn tuổi hơn cha Tư, coi như tao nhường chả, để mai tao đập cái bờ tường, làm gà rồi mời chả qua nhậu!

SÁU THỜI SỰ 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên