Yêu thương nhiều hơn...

Cập nhật: 08-03-2012 | 00:00:00

Phụ nữ luôn cần được yêu thương nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Thế nên, “nhân tiện” có ngày dành cho phái yếu: Quốc tế Phụ nữ 8-3, hãy dành cho những thành viên nữ trong gia đình (GĐ) sự ưu ái thật chân tình...

 

“Ưu tiên” tặng mẹ!         

Một người bạn đồng nghiệp của tôi có lần thú nhận mình thật... vô tâm, quá ít nghĩ về mẹ trong những dịp đặc biệt. Là con út trong một gia đình đông con nên mẹ già rồi. Sinh nhật của mẹ, cô ít khi nhớ để tặng quà. Suốt ngày đi làm nên con cái cô giao hết cho mẹ mình chăm nom. Thi thoảng có dịp báo hiếu là những ngày tết nhất hay đưa mẹ đi chơi một chuyến, thế thôi.

Những ngày như ngày 8-3, cô bạn này là người... ngập tràn hoa hồng, quà tặng từ chồng, con trai, bạn bè đồng nghiệp. Ngày này cô cũng thường dành để... xả hơi với một loạt những việc “tự thưởng cho mình” như đi spa chăm sóc da, đi ăn với bạn bè, hát karaoke. Thường thì cô về đến nhà lúc nào cũng sắp hết ngày... đặc biệt! Năm ngoái cũng một ngày “tràn ngập hạnh phúc” như thế và khi về nhà, ghé phòng mẹ, cô thấy mẹ mình đang ôm đứa cháu ngoại ngủ và chợt thấy nao lòng vì hối hận. Sao mình đã không nghĩ đến mẹ? Sao mình vẫn để mẹ với chừng đó công việc của một ngày bình thường? Thế nên, năm nay, cô cho biết nhất định sẽ dành tặng mẹ bó hoa đẹp nhất, món quà ý nghĩa nhất và kèm theo câu “con yêu mẹ nhất” để thấy được nụ cười đầy hạnh phúc từ gương mặt đã quá nhiều vết chân chim của mẹ.

Anh Hải, một người đi làm xa quê nhưng luôn dành tặng mẹ mình món quà trong ngày 8-3. Anh hiện sống tại Lái Thiêu, TX.Thuận An. Ba mẹ vẫn ở Nghệ An và anh lo cho ba mẹ với tất cả tấm lòng của đứa con xa quê. Ngày 8-3 lúc nào anh cũng gọi điện về chúc mừng mẹ và chuyện trò thật lâu mới đi làm. Anh cũng nhờ đứa cháu ở gần nhà mua tặng mẹ bó hoa, món quà là đồ dùng mẹ đang cần.

 

Và cho tất cả những “vai” nữ còn lại

Một tin nhắn, một lời chúc, một cành hoa... là biểu hiện về sự thương yêu, quan tâm của nam giới dành cho bạn gái, vợ, con gái, người yêu, đồng nghiệp nữ...

Anh Hùng, nhân viên văn phòng một công ty may mặc tại TT.Uyên Hưng, Tân Uyên kể về một “vụ hòa giải” của mình nhân ngày 8-3. Theo anh, trong văn phòng công ty có một chị hơi “trái tính” một chút và mọi người đều đánh giá là “khó gần, khó chịu”. Hầu như chị ít chuyện trò với ai và rất hay bắt bẻ mọi người khi họ làm sai điều gì. Không giao du với ai nên cũng không ai biết chị như thế nào để giúp đỡ. Không khí làm việc trong văn phòng vì thế mà căng thẳng và ngột ngạt. Để “phá tảng băng lạnh lùng”, này, nhân một dịp 8-3, Hùng đi làm sớm hơn thường ngày, anh tặng mỗi nàng một cành hoa thật tươi và tấm thiệp chúc mấy chị em cũng luôn... tươi như hoa! Tất nhiên không khí làm việc hôm đó vui tươi, náo nhiệt hơn ngày thường. Hùng cho biết anh còn... thừa thắng xông lên nên sau khi “người đẹp ít nói” đã tươi một chút anh tiếp tục quan tâm hơn nữa bằng những lời hỏi han chân tình. Bằng những câu khích lệ động viên kịp thời khi cô gặp chuyện buồn phiền trong cuộc sống hay công việc. Thành công hơn nữa là Hùng kể: “Càng chuyện trò, tìm hiểu càng thấy Nhung, tên cô ấy có nhiều ưu điểm như chịu thương, chịu khó, đi làm gửi tiền về nuôi em ăn học. Cô ấy cũng chịu nhiều áp lực, phấn đấu rất nhiều để trưởng thành. Vui hơn là sau khi thân quen nhau, mình giới thiệu Nhung cho anh bạn gần 40 tuổi, độc thân, cũng được bạn bè đánh giá là... cực kỳ khó tính thì họ kết nhau liền! Nếu cuộc mai mối thành công, cuối năm nay hai người khó tính đó sẽ cưới nhau”...

Những đấng nam nhi khác thì cho rằng 8-3 là ngày họ thể hiện tình cảm chân thành nhất với vợ và con gái. Tất cả những việc trong nhà từ nấu nướng, dọn dẹp các anh sẽ đảm nhiệm để vợ và con gái “tung tăng” đi mua sắm, hát hò hay ngồi cà phê tán gẫu cùng bạn bè. Cô giáo dạy con mình từng chút một cũng là những người đáng được trân trọng, được nhận những phần quà ý nghĩa trong dịp này. Bởi thế nên 8-3 năm nào tôi cũng bắt gặp hình ảnh các nam phụ huynh “bối rối” tặng hoa, món quà nhỏ đến cô giáo của con và nói lời cảm ơn cô đã tận tình chăm sóc con họ. Tất cả sẽ là những cử chỉ đẹp, những kỷ niệm dễ thương mà chị em chắc chắn sẽ rất trân trọng.

Không còn gì vui hơn khi thấy mình “bỗng dưng quan trọng và đáng yêu” trong ngày dành cho phái yếu này. Thế nên, phái mạnh cứ tranh thủ thể hiện đi nhé...

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên