Bầu ơi thương lấy bí cùng...

Cập nhật: 11-08-2017 | 08:05:35

Yêu thương, gắn bó, đoàn kết, sẻ chia là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ ngàn đời nay. Đạo lý, truyền thống đó đã được đi vào ca dao, tục ngữ và mỗi người dân Việt Nam, từ đời này sang đời khác, đều thuộc nằm lòng để rồi tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị nhân văn cao cả ấy. “Nhiễu điều phủ lấy giá gương. Người trong một nước thì thương nhau cùng”, “Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, “Lá lành đùm lá rách”…

 Những ngày qua, thông tin về các đợt lũ quét diễn ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc lại làm thổn thức lòng người. Tại Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, mưa lũ đã khiến nhiều người chết, mất tích và bị thương. Chỉ riêng huyện Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái, đợt lũ quét được cho là chưa từng có trong lịch sử, đã biến nhiều công trình trở thành bình địa, đường sá, trường học bị tàn phá, nhà cửa người dân bị cuốn trôi. Cuộc sống của người dân vùng miền núi phía Bắc vốn còn nhiều thiếu thốn, nay lại khó khăn trăm bề.

“...Người trong một nước thì thương nhau cùng”. Cứ mỗi lần cuộc sống bình yên của người dân bị thiên tai tàn phá, cũng chính là lúc người dân Việt Nam lại cùng góp sức người, sức của để giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau. Những ngày vừa qua, nhiều địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm trong cả nước đã phát động các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ. Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, cán bộ công nhân viên của Sở Giao thông - Vận tải, 64 cơ sở Đoàn và các cán bộ công chức quận 10 (TP.Hồ Chí Minh) đã phát động đợt quyên góp, ủng hộ người dân bị thiên tai. Và còn nhiều địa phương, tổ chức cá nhân đã và đang có các hoạt động nhân đạo, hướng về vùng lũ. Những nghĩa cử cao đẹp này sẽ là thông điệp có sức lay động mạnh mẽ để mọi người cùng hưởng ứng, chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai tàn phá.

Không chỉ hướng đến ủng hộ bà con các tỉnh miền núi phía Bắc bị lũ quét, trước thềm năm học mới, nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm khắp nơi cũng đã và đang có những hành động chia sẻ yêu thương, tiếp sức cho các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Tại Bình Dương, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng vừa phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) tổ chức chương trình “Tập sách yêu thương” tại các xã khó khăn vùng biên giới của tỉnh Bình Phước. Hướng đến giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh nghèo trước thềm năm học mới, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể các cấp trong tỉnh cũng có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, đó là các đợt trao tặng học bổng, tập sách, đồ dùng học tập, quần áo mới... Điều này không chỉ giúp các em có thêm điều kiện đến trường mà còn góp phần động viên, khích lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập, vì một tương lai tươi sáng hơn...

“Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”. Giá trị lớn lao nhất của cuộc sống có lẽ chính là biết yêu thương và chia sẻ. Trước những khó khăn trăm bề của người dân vùng lũ, trước những hoàn cảnh học sinh khó khăn, rất cần có những tấm lòng yêu thương và chia sẻ để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn...

ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết
Tags
Bầu ơi

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=307
Quay lên trên