Cần có thêm thời gian!

Cập nhật: 16-01-2014 | 00:00:00

Xung quanh thất bại 2-4 của Becamex Bình Dương (B.BD) trước Hà Nội T&T (HNT&T) trong ngày khai mạc V-League 2014, có rất nhiều đánh giá khác nhau từ người hâm mộ, các cổ động viên ruột và giới chuyên môn, báo giới. Tuy nhiên, theo chúng tôi vẫn còn quá sớm để nói lên bất cứ điều gì về B.BD, vì đơn giản họ cần có thêm thời gian để chứng tỏ năng lực của mình…

Những ngày qua, trên các trang diễn đàn, mạng xã hội thậm chí một vài cơ quan báo chí đã sớm khẳng định rằng: Dù đầu tư nhiều tiền của và công sức, nhưng B.BD rồi sẽ đi vào vết xe đổ của chính họ như ở những mùa bóng trắng tay gần đây. Thậm chí, có cổ động viên còn cho rằng “hãy quên V-League 2014 đi, mà nghĩ đến Cúp quốc gia”; có tờ báo còn dự đoán xanh rờn “đang đếm ngược ngày tại vị của HLV trưởng Nguyễn Minh Dũng”…

B.BD cần có thêm thời gian để hoàn thiện mình

Có thể hiểu được sự quan tâm, kỳ vọng lớn của người hâm mộ vào B.BD đã trở thành thất vọng khi đội bóng đất Thủ thi đấu không thành công. Tuy nhiên, như vậy là có phần thiếu công bằng cho thầy trò HLV Nguyễn Minh Dũng. Bởi, cần biết là B.BD mùa này gần như thay thế hơn nửa đội hình so với mùa bóng 2013. Cụ thể, B.BD tại V-League 2014 chỉ còn khoảng 12/28 cầu thủ từng thi đấu ở V-League 2013. Trong số này, chỉ có 3 cầu thủ thường xuyên được đá chính là Anh Đức, Tăng Tuấn, thủ môn Esele Quốc Thiện, còn lại là dự bị (Đức Tài, Quang Vinh, Đặng Văn Robert, Chí Công, Huỳnh Phú) hoặc là cầu thủ trẻ (Minh Hiếu, Minh Đức, Tấn Công, Trung Tín). Như vậy, B.BD có đến 16 cầu thủ tân binh, trong số này có nhiều cầu thủ mới gia nhập đội, như: Suleiman, Huỳnh Kesley…

Do đó, rất khó đòi hỏi sự gắn kết trong lối chơi của B.BD và dĩ nhiên tính hiệu quả, sự chắc chắn trong lối chơi là không thể bì với ĐKVĐ HNT&T có rất ít sự thay đổi lớn trong đội hình sau 3 năm gắn bó với nhau. Hơn nữa, đối thủ của B.BD trong trận vừa rồi thật sự có đẳng cấp, chất lượng cầu thủ không hề thua sút so với đội bóng đất Thủ, lại có thêm lợi thế sân nhà. Chưa kể, HNT&T đã có quá trình chạy đà nghiêm túc với trận tranh Siêu Cúp quốc gia với V.Ninh Bình trước đó 1 tuần, nên đương nhiên sự bắt nhịp sẽ chuẩn hơn B.BD vốn chỉ có giao hữu, đá tập nội bộ để lấy cảm giác thi đấu là chính.

Nhưng, theo chúng tôi, lãnh đạo và Ban huấn luyện B.BD cần phải “cảm ơn” trận thua trước HNT&T vừa rồi. bởi qua đó đã giúp cho những người có trách nhiệm của B.BD nhận ra được những vấn đề đang tồn tại của B.BD. Đó là Ban huấn luyện làm sao tạo sự gắn kết trong đội hình, đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết những sai sót trong hệ thống phòng ngự; trong khi các cầu thủ được cơ hội nhìn nhận chính xác năng lực thực tế của mình, kể cả vấn đề về tâm lý - bản lĩnh thi đấu để mà phấn đấu rèn luyện. Khắc phục được những điều nêu trên, B.BD sẽ không quá khó trong việc đi tìm chiến thắng, kể cả trước những đối thủ xứng tầm như HNT&T, Đà Nẵng, SLNA và có được vị trí xứng đáng ở V-League.

“Bóng đá thắng thua là lẽ thường tình, đừng quá vội... để đánh mất tình yêu bóng đá chân chính, là một fan ruột của đội Becamex Bình Dương, chúng ta phải biết làm gì để động viên họ... chứ chỉ biết vỗ tay và tung hô lúc đội chiến thắng, còn thất vọng, quay lưng trong những lúc thua, như thế không thể là cổ động viên hết lòng vì đội bóng thân yêu”

TRẦN HÙNG (Cổ động viên bóng đá Bình Dương)

 

CHÍ THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=265
Quay lên trên