“Lửa thanh niên” của người cán bộ trẻ

Cập nhật: 16-08-2013 | 00:00:00
  Anh Phạm Hiếu Thảo luôn năng nổ nhiệt tình trong công việc Đúng như cái tên của anh Phạm Hiếu Thảo (SN 1989), sau khi học xong lớp 12 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ba là thương binh 3/4 nên Thảo không đi thi đại học mà đi làm để phụ giúp mẹ nuôi em gái ăn học. Trong một lần thấy các bạn đoàn viên tham gia các hoạt động Đoàn sôi nổi, Thảo đã tiếp cận với phong trào thanh niên tình nguyện ở khu phố mình và được giúp đỡ của các bạn đoàn viên, sau đó anh tham gia rất tích cực các phong trào Đoàn tại địa phương. Qua quá trình tham gia, anh được tập thể đoàn viên khu phố Hòa Lân 1 bầu làm Bí thi Chi đoàn. Từ đó với vai trò mới, anh không ngại khó khăn mà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa phong trào Đoàn của khu phố ngày một đi lên. Anh luôn kiến nghị với Phường đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố như phong trào thu gom ve chai, tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi có hoàn cánh khó khăn. Ngoài ra anh còn xây dựng các hoạt động của chi đoàn gắn với các phong trào thi đua của địa phương nhằm khơi dậy tinh thần làm việc và sức trẻ của mỗi đoàn viên. Để bản thân mình được tôi luyện và trưởng thành hơn, năm 2011, Thảo tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong quá trình phục vụ trong quân đội, Thảo luôn nỗ lực và đã được kết nạp Đảng. Sau gần 2 năm, Thảo xuất ngũ, với mong muốn được đóng góp sức trẻ cho địa phương, Thảo xin vào làm cán bộ địa chính - môi trường, đồng thời tiếp tục tham gia các hoạt động phong trào Đoàn. Trong công việc mới là tiếp nhận hồ sơ của người dân về các vấn đề môi trường, đất đai… Thảo luôn cởi mở và nhiệt tình giải đáp những thắc mắc cho người dân và phối hợp với các đồng nghiệp cùng xuống tận nơi tìm hiểu cặn kẽ vấn đề để giải quyết ổn thỏa cho người dân. Anh Nguyễn Văn Phong, cán bộ địa chính - môi trường cho biết: Mặc dù mới vào làm được nửa năm nhưng với sự chịu khó không ngừng rèn luyện, học hỏi các đồng nghiệp đi trước, Thảo luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được anh em rất quý mến. Là một thanh niên, Phạm Hiếu Thảo luôn xem câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền” là một phương châm sống và động lực giúp anh vượt qua khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.TÂM BÌNH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên