Người cán bộ hội tận tụy

Cập nhật: 12-05-2014 | 00:00:00

Đến khu phố 4, phường Chánh Mỹ, TP.TDM hỏi bà Bùi Thị Dung (nhiều người yêu mến bà vẫn thường gọi là dì Ba Dung), Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã, ai cũng biết bởi dì là người có nhiều đóng góp cho phong trào đoàn thể ở địa phương.

Dì Ba Dung năm nay đã 72 tuổi. Ở tuổi này nhiều người đã nghỉ ngơi vui vầy bên con cháu, nhưng đối với dì còn sức khỏe là còn tham gia các phong trào do địa phương phát động. 72 tuổi đời, 32 tuổi Đảng nhưng dường như ngọn lửa nhiệt tình vẫn còn hừng hực như những năm dì tham gia làm giao liên cho cách mạng khi mới mười mấy tuổi đầu.

Dì Ba Dung luôn gương mẫu trong việc bảo vệ môi trường. Ảnh: ĐỨC LÊ

Những năm tháng khó khăn là lúc chồng dì mắc bệnh qua đời, để lại cho dì 5 đứa con nhỏ và đứa con út dì đang mang thai. Thời điểm đó, dì phải cáng đáng hết những công việc trong gia đình. Vừa nuôi con, vừa dành thời gian để tham gia các phong trào đoàn thể. Khi quê hưong mới giải phóng, ngoài chức danh Hội trưởng Hội Phụ nữ xã, dì còn tham gia công tác mặt trận, chữ thập đỏ…

Những năm trước xã Chánh Mỹ chưa xây dựng chợ nên nhiều người hay bày hàng bán lấn chiếm lòng lề đường. Thấy vậy, năm 2012, dì bảo con trai thứ sáu (hiện là Giám đốc Công ty Xây dựng Phúc Cường) đăng ký, xin giấy phép làm chợ, đồng thời dì vận động mọi người vào chợ buôn bán. Từ đó, ở địa phương không còn cảnh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường...

Để bảo vệ môi trường khu phố, thấy chỗ nào vứt rác bừa bãi dì lại thu gom để đúng vào nơi tập trung rác. Rồi dì vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường, chung tay quét dọn đoạn đường trước nhà. Nhờ vậy mà tại khu phố 4 đường đi luôn quang đãng, sạch sẽ...

Ngoài xã hội đã thế, nên trong gia đình dì Ba Dung thường xuyên nhắc nhở con cháu từ việc lớn đến việc nhỏ. Nhờ sự gương mẫu của dì nên gia đình dì con cháu đề huề, hiếu thảo.

Những việc làm thiết thực của dì đã được các cấp, các ngành ghi nhận. Dì đã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh. Đặc biệt, dì được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Giải thưởng môi trường năm 2013. “Ngoài bằng khen, giấy khen thì phần thưởng lớn nhất dì nhận được chính là sự tin yêu của bà con trong khu phố. Đó cũng là điều quý nhất mà dì tìm thấy được trong niềm vui tuổi già của mình”, dì Ba Dung chia sẻ...

ĐỨC LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên