Sáng thêm màu blouse trắng...

Cập nhật: 27-02-2012 | 00:00:00

Chắc hẳn không chỉ lúc ta còn thơ bé mà ngay lúc ta đã lớn khôn, mỗi khi có việc đến bệnh viện, ai không cảm thấy ngưỡng mộ trước hình ảnh những bác sĩ, y tá... với chiếc áo blouse trắng tinh khôi thoăn thoắt đi lại để chăm sóc người bệnh trong cái không khí thoang thoảng mùi thuốc, văng vẳng tiếng rên rỉ, tiếng la hét của bệnh nhân vì đau đớn do bệnh tật, tai nạn. Có những đêm giao thừa, các ngày lễ, tết trong khi người người, nhà nhà đang tất bật chuẩn bị đón năm mới hay chuẩn bị đi du lịch cùng người thân thì một bộ phận những người công tác trong ngành y phải gác lại mọi chuyện riêng tư để lo việc cứu người... Tôi đã từng chứng kiến nhiều lần vì số bệnh nhân quá tải, nhiều y, bác sĩ mải mê khám bệnh mà quên cả giờ ăn trưa, chỉ đến khi có người nhắc thì họ mới nhớ...

 Có khi nào ta tự hỏi, trong suốt cả cuộc đời làm nghề của mình những y, bác sĩ... Tây y lẫn Đông y ấy đã khám chữa bệnh cho bao nhiêu người, đã giành lại sự sống cho bao nhiêu người và đã đem lại niềm vui cho bao gia đình... Sự đóng góp ấy nếu có thống kê được thì cũng không thể nào quy ra được thành tiền. Và không chỉ các y, bác sĩ mà còn có biết bao nhiêu cán bộ, nhân viên khác của ngành y đã âm thầm đóng góp cho xã hội, họ là những y tá, điều dưỡng, nhân viên xét nghiệm, cán bộ nghiên cứu khoa học, cấp dưỡng... vì chung quy tất cả những công việc họ làm đều nhằm mục đích cao cả: chữa bệnh, cứu người. Thậm chí trong nhiều trường hợp khẩn cấp, họ - những thiên thần áo trắng ấy đã chia sẻ những giọt máu hồng của mình cho những bệnh nhân đang cần cấp cứu hay chia sẻ những đồng lương, món quà nho nhỏ của mình cho những người còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhiều trường hợp người thân bệnh nhân vì nóng lòng trước bệnh tật của những người trong gia đình mình đã không kiềm chế được mà lớn tiếng với các y, bác sĩ nhưng họ vẫn kiên nhẫn im lặng và ôn tồn giải thích. Lại có những bệnh nhân vì bệnh nặng đã bi quan, muốn buông thả mặc cho số phận đã được các y, bác sĩ động viên, an ủi làm cho họ lại thấy khát khao muốn sống và tích cực điều trị bệnh tình...

Những năm gần đây, kinh tế ngày càng phát triển, cuộc sống của mỗi gia đình đã bớt đi nhiều những khó khăn, vất vả, đường đến giảng đường của các thầy thuốc tương lai đã thuận lợi hơn nhiều nên sau khi tốt nghiệp họ đã tích cực lao động, học tập nâng cao tay nghề, phục vụ cho xã hội, làm tốt nhiệm vụ cứu người cao quý. Nhiều bác sĩ trẻ đã xung phong về các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, không ít người trong số họ đã có nhiều công trình khoa học mang lại lợi ích cho việc trị bệnh cứu người được các ngành chức năng công nhận, được xã hội ghi nhớ công lao... Không ít người trong số họ sau này đã trở thành những thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân...

Thế nhưng, hoạt động trong nền kinh tế thị trường có nhiều thuận lợi nhưng cũng lắm cám dỗ bởi những mặt trái của nó và có một bộ phận y, bác sĩ, những người công tác trong ngành y đã không giữ vẹn lời thề Hippocrates ngày nào: vô cảm trước nỗi đau của bệnh nhân, thiếu tinh thần trách nhiệm, vòi vĩnh gia đình người bệnh, thái độ đối xử thiếu công bằng, tế nhị... phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật, của dư luận xã hội. Tuy họ chỉ là số ít trong đội ngũ hùng hậu của ngành y. Đó là những “con sâu làm rầu nồi canh” cần phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ... “Lương y như từ mẫu” - lời căn dặn của Bác đối với những người công tác trong ngành y đã cho thấy vai trò quan trọng và cao cả của họ trong xã hội, nên mong rằng những người mặc chiếc áo trắng ấy luôn vững vàng, công tâm dù trong hoàn cảnh nào để những chiếc blouse trắng thêm trắng sáng, tinh khôi, là chỗ dựa vững chắc cho những ai không may bị bệnh tật, bị tai nạn, mãi mãi được xã hội tôn vinh và trọng vọng...

Võ Hương

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên