Trận đấu chia tay Công Vinh

Cập nhật: 27-07-2013 | 00:00:00

Công Vinh vốn là cầu thủ có khả năng ứng xử khôn khéo. Vì thế, không phải ngẫu nhiên khi anh chọn ngày nói lời chia tay đội bóng quê hương SLNA để sang Nhật thi đấu trùng vào trận cầu 6 điểm với HAGL. Đội thắng sẽ tràn trề cơ hội vô địch Eximbank V-League 2013. Cũng vì vậy, cuộc chạm trán trên sân Vinh lúc 18 giờ ngày 27-7 (VTV6, Bóng đá TV truyền hình trực tiếp) hứa hẹn sẽ chật kín khán giả xứ Nghệ đến để tạm biệt chân sút đã mang lại ngôi đầu bảng cho SLNA.

  Công Vinh (giữa) sẽ chính thức trở thành người của CLB Sapporo sau trận SLNA gặp HAGL tối 27-7

Những ngày qua, Công Vinh luôn là tâm điểm tranh cãi của người hâm mộ SLNA lẫn giới truyền thông sau quyết định sang Nhật chơi bóng đúng vào thời điểm đội bóng xứ Nghệ đang cần anh cho cuộc đua nước rút với HAGL, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Với những người hiểu chuyện, Công Vinh là người có tiếng nói ít nhất trong thương vụ sang Nhật chơi bóng.

Tiền đạo xứ Nghệ từng nhiều lần cho biết mong muốn được chơi bóng chuyên nghiệp tại Nhật nhưng quyết định chuyển nhượng Công Vinh cho Sapporo lại do lãnh đạo CLB SLNA thực hiện. Vì vậy, ngoài mức lương 7.000 USD/tháng dành cho chân sút số 1 tuyển Việt Nam khi đầu quân cho CLB Sapporo, mọi khoản tiền còn lại trong thương vụ này đều do SLNA hưởng.

Đối với lịch sử V-League, Công Vinh đang là chân sút duy nhất có khả năng chạm mốc ghi 100 bàn thắng. Con số này có lẽ rất bình thường đối với những tiền đạo ngoại nếu họ gắn bó nhiều năm với bóng đá Việt Nam. Khán giả Nghệ An, vì thế, có lý do để phủ kín sân Vinh: Họ vừa nói lời chia tay người con đã làm rạng danh bóng đá xứ Nghệ vừa để chờ được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử có cầu thủ đầu tiên ghi được 100 bàn ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam.

Sau khi Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu do bị mất điểm ở 2 trận đấu bù hồi giữa tuần, một chiến thắng trước HAGL sẽ là cơ hội tốt nhất để SLNA bứt phá khi giải chỉ còn 6 vòng đấu. Dĩ nhiên, HAGL không dễ “chơi”. Họ đang bám sát thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng với khoảng cách kém 1 điểm (28 so với 29 điểm của SLNA), đồng thời lại có tâm lý tốt khi từng lội ngược dòng hạ SLNA 2-1 trên sân Pleiku ở lượt đi. Tuy nhiên, nếu Công Vinh thi đấu quyết tâm trong ngày chia tay đội bóng quê hương, SLNA hoàn toàn có khả năng nghĩ đến 3 điểm.

Chung kết ngược ở Kiên Giang

Vòng 17 còn chứng kiến trận “chung kết ngược” ở Kiên Giang giữa đội chủ nhà và ĐTLA. Sau khi bất ngờ thắng chủ nhà XM V. Hải Phòng 4-3, ĐTLA đang rất hưng phấn. Nếu giành thêm 3 điểm ngay tại Rạch Giá, “gạch” sẽ rộng cửa trụ hạng. Ngược lại, ngoài mục tiêu thoát khỏi vị trí chót bảng, chiến thắng cũng sẽ giúp lãnh đạo K.Kiên Giang yên tâm thanh toán nốt những khoản tiền còn thiếu.

Theo NLĐ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=255
Quay lên trên