Vườn hoa nhà trọ

Cập nhật: 23-06-2018 | 10:39:20

Ở nhà trọ của tôi đang ở có một khu đất trống. Mỗi buổi chiều, mấy đứa trẻ ở xóm trọ hay ra gần đó để vui chơi… Mặc dù bà chủ trọ có đặt thùng chứa rác nhưng vẫn còn một số em vứt rác bừa bãi ra ngoài gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến môi trường sống. Nhiều lần bà chủ trọ quét dọn rồi nhắc nhở mọi người thuê phòng bỏ rác vào thùng nhưng sau đó vẫn còn tình trạng nhếch nhác rác.

Một ngày nọ, tôi thấy bà đi từng phòng trọ để vận động mọi người cùng vệ sinh khu đất vào sáng ngày cuối tuần. Bà chủ trọ nói: “Ai có thời gian thì cùng dọn dẹp lại khu đất trống đó để tôi trồng hoa vừa sạch, vừa đẹp cho mấy đứa nhỏ thoải mái vui chơi”. Sáng ngày cuối tuần, bà chủ trọ là người tiên phong. Một vài người ở trọ cùng ra phụ giúp bà quét dọn, vệ sinh sạch sẽ khu đất trống. Sau đó, bà đặt thùng chứa rác ngay ngắn vào một góc và lấy một túi hạt giống hoa cúc ra rải đều trên mặt đất, rồi tưới nước cho hạt giống thấm đất...

Buổi chiều hôm đó, mọi người trong phòng trọ truyền tai nhau việc buổi sáng bà chủ trọ trồng hoa. Sau vài cơn mưa mùa hạ, những hạt giống hoa cúc đầm chồi, mọc lên những thân cây nhanh lớn xanh mướt một khoảng đất dài. Và cũng từ đó, người trong xóm trọ không ai bảo ai, tự giác bỏ rác vào thùng, không vứt bừa bãi... Tại khu đất ấy, những bông hoa cúc sao băng nở bung cánh hoa màu vàng rực nắng, thân cây vươn cao hơn, không còn thấy rác nữa. Chiều hè, mấy đứa nhỏ lại tung tăng vui đùa, chị em phụ nữ ở trọ lại chọn góc hình đẹp để “selfie” và cùng nhau mỉm cười…

MINH CHÂU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=208
Quay lên trên