Hòa giải thành, gia đình đoàn tụ

Cập nhật: 24-07-2019 | 09:33:21

Từ chỗ yêu nhau, lấy nhau và có chung một con trai, những tưởng gia đình anh N.V.B. (SN 1979, ngụ tại TX.Thuận An) sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nào ngờ, càng ngày anh B. càng phát hiện những “lỗi lầm” không thể chấp nhận được của vợ mình. Quá chán ngán về người vợ đam mê bài bạc, lại ngoại tình, anh B. đã quyết định gửi đơn ra Tòa án Nhân dân TX.Thuận An xin ly dị vợ…

Anh N.V.B. và chị L.T.T.M. (SN 1981) lấy nhau và tiến đến hôn nhân sau nhiều năm tìm hiểu. Sau đó, họ có chung một con trai, hiện cháu đã được 15 tuổi. Hàng ngày anh B. đi làm, chị M. ở nhà nội trợ. Có thời điểm chị đi kiếm việc làm rồi lại nghỉ ở nhà. Những năm gần đây, chị M. vướng vào cờ bạc. Nhiều lần cha con anh B. khuyên bảo nhưng chị M. vẫn “chứng nào tật nấy”. Những lúc thua bài, chị đã hứa sẽ bỏ nhưng rồi khi có bạn bè gọi điện rủ rê, chị lại tiếp tục lao đến các tụ điểm tổ chức đánh bài để tìm vận may. Anh B. sau nhiều lần khuyên can, chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước người vợ đam mê máu “đỏ - đen”.

Không chỉ mê đánh bài, chị M. còn ngoại tình với một người đàn ông khác. Sau những trận cãi vã với chồng, chị đều tìm đến người tình. Nhiều lần nghi ngờ, anh B. ra sức tìm hiểu để có được những chứng cứ xác thực nhất về việc bị vợ “cắm sừng”. Trong một lần hẹn hò với người tình tại một nhà nghỉ, anh B. xuất hiện bất thình lình, đập tung cửa phòng lao vào khiến chị B. vô cùng xấu hổ. Sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình tại nhà nghỉ, anh B. quá tức giận đã thông báo với người thân hai bên gia đình và con trai về lỗi lầm của chị M. Cậu con trai chỉ mới 15 tuổi nhưng đã quá hiểu mẹ mình, cậu tức giận và khuyên cha nên chia tay mẹ. Nhận thấy không thể tiếp tục chung sống với vợ, anh B. quyết định gửi đơn ly hôn.

Tại Tòa án Nhân dân TX.Thuận An, đơn khởi kiện yêu cầu ly hôn của anh B. được bàn giao cho hòa giải viên Trung tâm Hòa giải, đối thoại Tòa án Nhân dân TX.Thuận An. Tại đây, hòa giải viên L.T.T. với kinh nghiệm 20 năm làm hội thẩm đã băn khoăn rất nhiều với trường hợp hôn nhân gia đình này. Với bà T. thường thì phụ nữ hay gửi đơn ly hôn, chồng không đồng ý còn đây là một trong số những trường hợp hiếm hoi chồng gửi đơn ly hôn, vợ không chịu. Đáng chú ý là người con trai lại muốn cha ly hôn mẹ vì cậu bé cũng không thể tha thứ cho lỗi lầm của mẹ.

Hòa giải viên đã có cuộc trao đổi riêng với các đương sự. Trong lần nói chuyện riêng với chị M., được nghe chị M. chia sẻ tâm sự và nỗi ăn năn, ân hận về hành vi sai trái của mình, bà T. nhận ra cuộc hôn nhân này vẫn có thể cứu vãn. Chính vì vậy, khi hòa giải với nguyên đơn, bà T. đã ra sức thuyết phục anh B. xem xét lại quyết định của mình, khuyên anh B nên cho vợ một cơ hội để sửa sai. Vì nếu anh không tha thứ, người vợ này sẽ còn sa lầy hơn và không còn cách nào cứu vãn. Anh B. ban đầu tức giận, không muốn thay đổi quyết định nhưng sau đó đã nguôi ngoai.

Trong cuộc đối thoại với vợ., anh cho biết nếu anh có tha thứ thì con trai sẽ không đồng ý và cũng không tha thứ cho mẹ. Chị M. cho biết sẽ quyết tâm bỏ bài bạc, cắt đứt quan hệ ngoài luồng bên ngoài để về nhà làm tròn trách nhiệm người vợ, người mẹ. Chị sẽ bằng mọi nỗ lực vun đắp tình cảm với con trai không để con trai oán hận mẹ. Phần anh B., sau khi nghe những phân tích đầy thuyết phục của hòa giải viên, anh đã quyết định cho chị M. cơ hội cuối cùng, mong cả gia đình lại được sum vầy hạnh phúc như xưa. Sau hòa giải, anh B. đã rút đơn khởi kiện, gia đình quay về đoàn tụ.

 LÊ NA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên