Mặc dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng Man City lại chỉ có một trận đấu nhạt nhòa. Đội ĐKVĐ đã rất may mắn khi Barry đã ghi bàn ở phút bù giờ thứ 3 để đem lại chiến thắng 1-0 trước đội đang đứng cuối bảng Reading...
Man City trình diễn một lối chơi quá nhạt nhòa, đội chủ nhà chỉ hơn đội khách ở thời gian kiểm soát bóng, còn nếu đếm về số cơ hội trước cầu môn của đối phương, Man City chỉ ngang ngửa với Reading. Nhưng rốt cuộc, cũng giống như nhiều trận đấu ở mùa giải năm nay, The Citizens đã may mắn khi Barry ghi bàn ở phút bù giờ thứ 3 để đem lại chiến thắng cho đội chủ nhà.
Barry giúp
Man City thoát hiểm trước Reading Reading đã
sử dụng một đấu pháp rất hợp lý trong trận đấu này. Thực sự màn trình diễn của đội
khách là rất đáng khen, họ cũng rất xứng đáng với 1 điểm ở trận đấu này. Nhưng
may mắn đã không thuộc về phía họ và điều đó khiến thày trò HLV Brian McDermott
trắng tay. Với 3 điểm có được từ trận này, Man City giờ chỉ còn kém MU có 3 điểm
và điều đó sẽ là áp lực không nhỏ cho đội đầu bảng trong trận đấu trên sân của
Swansea vào ngày mai (23/12)
Ở trận đấu này, Mancini đã không còn trong tay một hậu vệ cánh trái nào và phương án Zabaleta cũng không được sử dụng bởi anh còn phải thi đấu ở bên hành lang cánh phải. Lescott cũng có thể thi đấu bên cánh trái, nhưng anh giờ không còn được Mancini tin dùng. Và vì thế, hậu vệ trẻ Rekik lần đầu tiên được ra sân ở đội hình chính thức trong màu áo của The Citizens.
Vòng 18 Premier League
Thứ bảy (22-12):
Wigan 0-1 Arsenal
Man City 1-0 Reading
Newcastle 1-0 QPR
Southampton 0-1 Sunderland
Tottenham 0-0 Stoke City
West Brom 2-1 Norwich
West Ham 1-2 Everton
Chủ nhật (23-12):
Liverpool v Fulham (0h30)
Swansea - Man United (20h30)
Chelsea - Aston Villa (23h)
Mặc dù phải thi đấu trên sân đội ĐKVĐ, nhưng Reading, đội bét bảng trước vòng đấu này lại là những người có được cơ hội ở những phút đầu tiên. Phút thứ 6, Joe Hart mắc sai lầm khi lao ra cản phá, nhưng đáng tiếc là cầu thủ Kebe của đội khách đã không thể tận dụng được cơ hội. Khoảng 10 phút đầu tiên, Reading đã trình diễn bộ mặt khá bất ngờ khi họ thi đấu sòng phẳng với đội chủ nhà.
Phút 12, Man City có được cơ hội đầu tiên, Silva phối hợp với Tevez và băng xuống dứt điểm ở trong vòng cấm địa, bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. 4 phút sau, cơ hội ghi bàn mở tỷ số lại được mở ra cho Tevez, nhưng dù đã sút bóng đến 2 lần nhưng tiền đạo người Argentina vẫn không thể thành công.
Sau khoảng 15 phút thì Man City bắt đầu chiếm lĩnh được thế trận và cũng rất nhanh chóng các cầu thủ Reading lùi sâu xuống chơi phòng ngự phản công. Đội khách đã trình diễn một lối chơi phòng thủ rất chắc chắn và khiến Man City rất bế tắc, suốt một khoảng thời gian dài thậm chí các chân sút của Man City còn không thể tiếp cận được khung thành của Federici.
Đến phút 35, nỗ lực tạt bóng của Tevez đã tạo cơ hội cho Barry cơ hội dứt điểm bằng đầu, tuy nhiên bóng đi đúng vị trí của thủ thành của Reading. Những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Man City vẫn cố gắng đẩy cao đội hình, nhưng rõ ràng đội chủ nhà đang rất bế tắc trong các pha triển khai tấn công và dù có tăng tốc nhưng họ vẫn chưa thể xuyên thủng được hệ thống phòng thủ đang được tổ chức khá tốt của đội khách.
Bế tắc trước một hàng thủ được đánh giá là tồi nhất tại Premier League hiện nay, Man City đã bước vào hiệp đấu thứ 2 khá quyết tâm, nhưng nhà ĐKVĐ vẫn chưa phô diễn được sự thay đổi trong mặt trận tấn công, họ vẫn bế tắc trước lối chơi phòng thủ Reading. Phút 54, từ quả phạt góc của Harte, người hâm mộ Man City giật mình khi Pearce đánh đầu đi vọt xà.
Bế tắc trong tấn công, Mancini quyết định tăng cường tiền đạo với việc đưa Dzeko vào sân, phút 66 cầu thủ người Bosnia để lại dấu ấn với một pha bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của đội chủ nhà, tiếc cho Man City bóng lại đi vọt xà. Việc tăng cường thêm Dzeko giúp cho Man City có được nhiều cơ hội hơn trước khung thành của đối phương.
Hiệu ứng của Dzeko để lại là không lâu và sốt ruột khi các học trò vẫn chưa thể chọc thủng lưới đội bóng yếu nhất giải ngoại hàng nên Mancini tiếp tục tung Scott Sinclair thay cho Tevez ở phút 75. Tiền đạo người Argentina cùng với Silva là hai cầu thủ hoạt động năng nổ nhất trong đội hình Man City từ đầu trận và có lẽ anh đã thấm mệt nên Mancini quyết định làm mới sức tấn công.
Những phút cuối trận, thậm chí Reading mới là đội tấn công tốt hơn, đội khách đã tạo được một vài tình huống tốt để tiếp cận khung thành Joe Hart, nhưng đáng tiếc là đội khách vẫn chưa thể có sự chính xác ở những pha phối hợp cuối cùng. Trong khi đó, Mancini dù cũng đã sử dụng đến quyền thay đổi người cuối cùng qua việc tung Milner vào sân, nhưng lối chơi của đội bóng này vẫn không hiệu quả hơn trước.
Khi rất nhiều người đã nghĩ đến kết quả hòa thì đội chủ nhà bất ngờ có bàn thắng, từ quả tạt bóng của Silva bên cánh trái Barry đã bật cao đánh đầu tung lưới đội khách để mang về chiến thắng quý giá cho Man City.
Đội hình ra sân
Man City: Hart, Zabaleta, Toure, Nastasic, Rekik (Milner 84), Barry, Javi Garcia (Dzeko 58), Y Toure, Silva, Aguero, Tevez.
Reading: Federici, Gunter, Pearce, Mariappa, Harte (Shorey 86), McAnuff, Leigertwood, Karacan (Guthrie 70), Tabb, Kebe, Pogrebnyak.
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Manchester United
42
17
14
0
3
43-24
2
Manchester City
39
18
11
6
1
34-15
3
FC Arsenal
30
18
8
6
4
32-18
4
Everton
30
18
7
9
2
30-22
5
Tottenham Hotspur
30
18
9
3
6
30-25
6
West Bromwich Albion
30
18
9
3
6
26-22
7
FC Chelsea
29
16
8
5
3
28-17
8
Stoke City
25
18
5
10
3
15-13
9
Norwich City
25
18
6
7
5
20-27
10
Swansea City
23
17
6
5
6
26-22
11
West Ham United
23
18
6
5
7
22-22
12
FC Liverpool
22
17
5
7
5
23-23
13
FC Fulham
20
17
5
5
7
28-29
14
Newcastle United
20
18
5
5
8
20-26
15
AFC Sunderland
19
18
4
7
7
19-24
16
Aston Villa
18
17
4
6
7
15-24
17
FC Southampton
15
17
4
3
10
22-33
18
Wigan Athletic
15
18
4
3
11
18-33
19
Queens Park Rangers
10
18
1
7
10
15-31
20
FC Reading
9
18
1
6
11
21-37
Theo Dân Trí