Giáng sinh thiện nguyện

Cập nhật: 24-12-2013 | 00:00:00

Mùa Giáng sinh năm nay, trẻ em mồ côi ở Nhà tình thương Họ đạo Búng (Lái Thiêu, TX.Thuận An) được đón nhiều đoàn từ thiện đến thăm. Không có cha mẹ bên cạnh để được nhận quà, các em ấm lòng hơn khi có những “ông, bà Noel” tốt bụng mang biết bao yêu thương đến chia sẻ…

Thầy Bùi Công Dũng, người trực tiếp dạy dỗ 40 trẻ mồ côi ở đây cho biết dịp này rất nhiều đoàn thiện nguyện của Bình Dương cũng như các tỉnh, thành khác đến chung vui Giáng sinh cùng các em.

Sinh viên Hằng Nga (bìa trái) tặng bánh kẹo cho các em

Cuối tuần qua, đoàn chúng tôi (những người thực hiện chuyên mục “Hãy gọi đến chúng tôi” của Báo Bình Dương cùng các đơn vị tài trợ) cũng đã đến vui chơi, tặng quà cho các em với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng. Xe vừa đến nơi, các Mạnh Thường Quân như anh Hào, anh Phú, chị Thảo, chị Giang… nhanh tay phân quà bánh thành 40 phần cho các em. Các em ở Nhà tình thương Họ đạo Búng rất vui tươi, hồn nhiên khi được tổ chức các trò chơi và được nhận quà bánh, áo quần, sách vở từ những “ông, bà Noel” tốt bụng. Bé Chiên - cô bé người dân tộc S’Tiêng cũng là người học giỏi nhất ở Nhà tình thương này nói: “Em vui lắm khi được tham gia chương trình vui Giáng sinh như thế này. Những ngày này em rất nhớ nhà nhưng có các anh chị đến chơi cùng, em đỡ buồn hơn”. Chị Nguyệt Hằng, Công ty Hằng Phú (TP.HCM) cho biết; để có quà cho các em vui Giáng sinh, chị đã đi vận động từng nhà sách để có đồ dùng học tập tặng mỗi em một bộ. Truyện tranh là gom góp của những người mê sách… nhường lại bớt. Quà bánh cũng rất nhiều để các em liên hoan cùng nhau. Chưa hết, để các em còn có đồ mới mặc tết, gần 40 bộ đồ mới được chuẩn bị theo đúng độ tuổi để các em có đồ mới mặc trong những ngày đầu năm…

Thầy Bùi Công Dũng nói về các em thật đáng thương. 40 em ở đây là cũng chừng đó hoàn cảnh. Có em bị mất cả cha lẫn mẹ. Có em mất cha hoặc mẹ nhưng nhà quá nghèo vì đông con quá nuôi không nổi nên đành gửi con vào nhà tình thương này. Tội nghiệp hơn là có nhiều em bị tự kỷ. Với mặc cảm rằng mình bị bỏ rơi, các em sống cô lập, không hòa đồng và cũng không “hợp tác” với ai. Những ẩn ức trong tâm hồn non trẻ khiến các em phản ứng rất dữ dội và tìm cách đánh tất cả các bạn ở Nhà tình thương. Có em bị thiểu năng trí tuệ, không đi học ở trường được như các bạn bình thường khác mà chỉ thơ thẩn chơi trong sân Nhà tình thương một mình. Có những em suốt một năm, các cha và giáo viên đến dạy kèm những môn nhạc, tiếng Anh mới hỏi chuyện được.

Khi chúng tôi vừa tổ chức trò chơi và phát quà cho các em xong thì có một đoàn thiện nguyện khác từ TP.HCM đến thăm. Các em lại được nhận những phần quà Giáng sinh ý nghĩa. Rất cần những tấm lòng như thế để các em mồ côi ở Nhà tình thương Họ đạo Búng ấm áp suốt mùa Giáng sinh này…

QUỲNH NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=279
Quay lên trên