Anh Tấn chăm sóc đàn heo của mình
Anh Tấn chăm sóc đàn heo của mìnhKhởi nghiệp chăn nuôi từ năm 2008, lúc đó anh có khoảng 20 con heo. Chi phí xây chuồng trại, mua heo giống do ba mẹ anh giúp đỡ. Đến nay, anh đã làm chủ 2 trại heo với khoảng 140 con; một đàn gà mái trên 50 con, mỗi tuần anh bán khoảng 70 - 80 gà con. Ngoài heo và gà, anh còn sở hữu 5.000m2 cao su đang thu hoạch mủ… Chia sẻ bí quyết thành công, anh Tấn cho biết: “Trong chăn nuôi, phương châm của tôi là nhất kỹ thuật, hai gan lì, ba kinh nghiệm. Kỹ thuật muốn có thì phải học, gan lì là do tùy ở mỗi người, còn kinh nghiệm được tích lũy qua thời gian”. Từng học trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương chuyên khoa Thú y và có 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty TNHH Hand Bork - một công ty chuyên chăn nuôi heo nên chuyện chăn nuôi đối với anh cũng khá thuận lợi. Heo, gà ở nhà đều do anh chọn giống về nuôi, tự tiêm thuốc phòng, trị bệnh. Tuy nhiên để có được thành công như hôm nay, anh Tấn cũng từng gặp thất bại bởi chỉ lý thuyết học ở trường và 2 năm kinh nghiệm thì chưa đủ. Năm 2009, anh làm ao thả cá trê; đồng thời, nuôi gà bán lấy giống. Chưa nhiều kinh nghiệm, cộng với đợt dịch bệnh lan rộng khiến cá và gà chết hàng loạt, ước tính thiệt hại lần đó hơn 20 triệu đồng. Tuy nhiên, với suy nghĩ lạc quan “Thất bại là mẹ thành công”, anh Tấn không nản lòng, sau một thời gian, anh lại tiếp tục nuôi gà. Trời không phụ lòng người, nhờ biết rút tỉa kinh nghiệm nên anh đã thành công. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Tấn còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, góp phần cùng các ban ngành, đoàn thể xã chăm lo đời sống thanh niên địa phương. Bản thân anh đạt nhiều thành tích tiêu biểu như: Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2009; nhiều giấy khen của Tỉnh đoàn, Hội LHTN vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, công tác hội và phong trào thanh niên… NGỌC NHƯ