U23 Việt Nam: Sức mạnh từ sự… không được kỳ vọng

Cập nhật: 17-10-2011 | 00:00:00

Kể từ SEA Games 21 năm 2001, kỳ giải đầu tiên mà Đại hội thể thao Đông Nam Á bắt đầu đưa ra giới hạn độ tuổi cho các cầu thủ bóng đá nam, SEA Games 26 này có lẽ là kỳ Đại hội hiếm hoi mà U23 VN đến với giải không phải bằng khí thế ngút trời và kỳ vọng chất ngất của người hâm mộ như một thập kỷ vừa qua.

  U23 Việt Nam không được kỳ vọng nhiều ở SEA Games 26

Năm 2003, ở SEA Games 22 được tổ chức tại sân nhà, U23 VN lúc ấy không khác nào ĐTVN và trước SEA Games 22 không lâu, chính lứa cầu thủ này đã góp mặt trong thành phần ĐTVN đánh bại ĐT Hàn Quốc với tỷ số 1-0 ở Muscat (Oman) trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2004. Năm 2005, U23 VN hành quân tới SEA Games 23 sau hàng loạt màn trình diễn ấn tượng ở các giải đấu khởi động trong nước, và ngay cả Công Vinh khi ấy cũng không chen chân nổi vào đội hình xuất phát.

Năm 2007, thậm chí người ta còn tuyên bố nếu giờ U23 VN không vô địch SEA Games thì sẽ là lúc nào, khi trước ngày khai mạc SEA Games 24 năm 2007, ĐT Olympic VN đã chơi cực hay ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, còn ĐTVN với sự góp mặt của nhiều tuyển thủ Olympic VN cũng đã thi đấu xuất sắc ở VCK Asian Cup 2007.

Và năm 2009, sau ánh hào quang của chức vô địch AFF Cup 2008 và hành trình cực kỳ dễ dàng để vào tới chung kết SEA Games 25, U23 VN dưới thời HLV Henrique Calisto được coi như đã chạm tay vào chiếc HCV từ trước cả khi bóng lăn, còn ở quê nhà, VFF đã lên sẵn kế hoạch ăn mừng và báo công vô cùng hoành tráng ở sân Mỹ Đình.

Kết quả thì sao? U23 VN đã thất bại đau đớn ở cả 3 trận chung kết SEA Games 22, 23 và 25 (2 lần trước Thái Lan và một lần trước Malaysia), chỉ xếp thứ 4 tại SEA Games 24 sau khi để thua 0-5 trước Singapore trong trận tranh HCĐ.

Dông dài như thế để thấy việc ĐT U23 VN lần này không được dư luận kỳ vọng quá cao như 4 kỳ SEA Games gần đây nhất có khi lại là lợi thế cho thầy trò HLV Falko Goetz, bởi như thế nghĩa là U23 VN sẽ không phải chịu áp lực quá lớn, và đấy là điều kiện thuận lợi để các cầu thủ có thể cống hiến phong độ tốt nhất.

Nhìn lại trận chung kết SEA Games 25 năm 2009 ai cũng thừa nhận U23 Malaysia không có gì nổi bật so với U23 VN, nhưng chỉ vì áp lực tâm lý quá lớn khi chiến thắng tưởng như đã cận kề, nên rất nhiều tuyển thủ U23 VN đã không còn là chính mình và cuối cùng để thua một cách vô cùng đáng tiếc.

Bởi vậy, nếu đến với SEA Games 26 lần này bằng tâm lý tự nhiên và thoải mái, không biết chừng U23 VN sẽ làm được một điều gì đó, vì ở những sân chơi dành cho bóng đá trẻ, khác biệt về chuyên môn giữa các đội bóng là không quá lớn và đôi khi chỉ cần một chút hưng phấn và may mắn ở thời điểm quyết định cũng đủ khả năng làm nên chuyện lớn.

Theo TT&VH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=300
Quay lên trên