Vui, khỏe để sống thọ...

Cập nhật: 01-10-2013 | 00:00:00

   Cụ Nguyễn Văn Lịa được con trai út chăm sóc rất cẩn thận

 Con cháu hiếu thuận

Cụ Nguyễn Văn Lịa có 7 người con. Người con út là ông Nguyễn Văn Thanh cùng vợ con sống với ba mẹ từ trước đến nay. Cụ còn có người con tên Nguyễn Văn Thành là liệt sĩ, hy sinh năm 1968. Những người con còn lại hết mực hiếu thảo với ba mẹ. Cụ Lịa hiện sống trong ngôi nhà có 5 thế hệ. Riêng cháu nội ngoại đã ngoài 30 đứa. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo, đang sống cùng cha và ông nội cho biết: “Cả nhà mỗi người một việc, đến bữa tập trung lại ăn uống có khi mấy chục người. Những lúc thấy con cháu tề tựu đông, ông tôi càng vui!”.

Điều đáng quý trọng là ông Thanh dạy con rất tốt, thành đạt. Vợ chồng ông Thanh có 8 đứa con học hành đến nơi đến chốn. Ông Thanh tự hào nói: “Có thể ba tôi vui vì thấy cháu chịu học, có công việc ổn định. Con tôi 2 đứa đi làm ở sân bay Tân Sơn Nhất, 2 đứa dạy ngoại ngữ, 1 đứa dạy tin học, 1 đứa làm ở trường THPT Phước Vĩnh, một đứa kinh doanh ở nhà và đứa út học đại học năm cuối”. Bản thân ông Thanh được tuyên dương vì nuôi dạy con tốt, gia đình hiếu học. Những điều này tưởng đơn giản nhưng với người cao tuổi, đó là niềm tự hào, là nguồn vui sống thật lớn lao…

Ăn uống điều độ và “sống vui vẻ, nhẹ nhàng”!

Ông Thanh kể: “Từ nhỏ, sống với ba mẹ, tôi chưa bao giờ nghe ba la mắng nhiều hay xích mích với ai. Bà con chòm xóm, ai cũng thương, bảo tính ba tôi hiền lành, lo làm ăn từ thời trai trẻ”… Không hơn thua, không tranh chấp gì hết, cụ Lịa cũng bảo như thế và luôn làm ăn để lo cho con cháu có cuộc sống hơn mình là ổn. Ngày trước, từng theo cách mạng, nhiều người khuyên cụ đi làm các thủ tục để hưởng chế độ trợ cấp nhưng với cụ thì “không cần thiết, làm con dân đất nước phải có công với đất nước là điều hiển nhiên thôi”! Với mức trợ cấp hàng tháng 340.000 đồng dành cho người cao tuổi, hơn 1,1 triệu đồng cấp cho gia đình liệt sĩ, theo cụ là “đã được Nhà nước quan tâm quá nhiều rồi”. Cụ Lịa ăn uống điều độ, mỗi ngày uống 3 cữ sữa, ăn 3 bữa cơm. Món ăn ưa thích của cụ là các loại bánh, thích nhất là bánh xèo! “Nhưng ăn ít thôi, ăn nhiều khó tiêu”! Những đứa con, cháu của cụ “bổ sung” như thế và cụ lại cười hiền lành…

“Là nông dân, lao động chân tay nên khỏe lâu, minh mẫn. Hơn nữa, hồi trước thực phẩm tự cung tự cấp là chủ yếu nên không lo chuyện độc hại, lạm dụng phân thuốc. Điều cơ bản nữa để sống lâu là biết hài lòng với cuộc sống, với sự hiếu thảo của con cháu” - ông Thanh “đúc kết” như thế và nói thêm rằng ba mẹ, ông bà già vẫn minh mẫn, hiền lành là phúc đức của con cháu, ráng mà gìn giữ.

Con cháu từng thế hệ lớn lên, đi học rồi đi làm. Có đứa ở xa nhưng cuối tuần, lễ, tết là tranh thủ về thăm ba, ông, cụ và cho cụ Lịa ít tiền tiêu vặt, ít bánh ngọt, trái cây. Cụ Lịa chỉ cười rất hiền và lâu lâu, nói với con cháu vài câu ngạn ngữ, câu phương ngôn có tính giáo dục sự hiếu thuận ở đời… “Năm 2001, mẹ tôi mất. Sợ ba buồn nên tôi càng chăm sóc ba nhiều hơn. Tôi cũng nói với con cháu thường xuyên về thăm ông để ba tôi vui vẻ, khỏe mạnh hơn” - người con trai út chia sẻ thêm và đó chắc cũng là một trong những điều được thể hiện bởi lòng hiếu thảo. Có như thế, cuộc sống người già mới viên mãn, sống thọ hơn…

 QUỲNH NHƯ - HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=319
Quay lên trên