Tình cảm sâu đậm của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đối với trẻ em mồ côi, bất hạnh

Cập nhật: 06-10-2018 | 09:08:08

Vậy là nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã về với cõi vĩnh hằng. Không ai có thể cưỡng lại quy luật của thời gian, nhưng đồng chí ra đi đã để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng mỗi người dân Việt Nam, bởi đồng chí đã cống hiến cả cuộc đời vì nước, vì dân, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Lo cho dân, cho nước, đồng chí luôn quan tâm đến đời sống nhân dân, nhất là những hoàn cảnh kém may mắn. Với Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, cán bộ, nhân viên và các cháu tại trung tâm đã có những kỷ niệm sâu sắc khi từng được nguyên Tổng Bí thư về thăm vào cuối năm 2006.

12 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc đến ngày nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về thăm Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, bà Huỳnh Tiểu Hương, Giám đốc trung tâm vẫn không kìm nén được sự xúc động. Bà kể, khi hay tin nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ghé thăm trung tâm nhân dịp về Bình Dương, cả trung tâm ai cũng bồi hồi. Không ai nghĩ rằng có một ngày sẽ được nguyên Tổng Bí thư về thăm. Bà Hương cho biết, khi đó nguyên Tổng Bí thư trông thật giản dị, gần gũi, chứa chan tình cảm. Bằng nụ cười nhân hậu và trái tim yêu thương, đồng chí đã đến từng phòng thăm các bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được trung tâm nuôi nấng, chăm sóc. Đồng chí cũng đến các phòng khác thăm hỏi tình hình học tập, nơi ăn ở, sinh hoạt của các cháu lớn hơn và động viên các cháu cố gắng học để sau này giúp ích cho đời. Đặc biệt, đồng chí cũng dành khá nhiều thời gian xem các cháu khuyết tật đan cườm và tấm tắc khen các cháu biết vượt qua nghịch cảnh để trở thành người có ích cho xã hội. Với các cháu mầm non, đồng chí như người ông trong gia đình, đã ôm ấp, vỗ về các cháu bé. Chính những tình cảm, sự quan tâm sâu sát của nguyên Tổng Bí thư mà các cháu mồ côi, khuyết tật ở Trung tâm Nhân đạo Quê Hương như được tiếp thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống và có niềm tin vào ngày mai tươi sáng...

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười dành nhiều tình cảm với Trung tâm Nhân đạo Quê Hương do bà Huỳnh Tiểu Hương xây dựng. Ảnh: H.T

Còn với nhân viên của Trung tâm Nhân đạo Quê Hương, từ sự ân cần thăm hỏi của nguyên Tổng Bí thư, các anh chị càng thấy công việc mình đang làm thật có ích khi đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho những đứa trẻ bất hạnh. Chị Nguyễn Thị Huyền, nhân viên của trung tâm, tâm sự chị vô cùng hạnh phúc khi đã được tiếp xúc với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Chị cảm nhận ở nguyên Tổng Bí thư sự gần gũi, một tình cảm như của người cha, người ông dành cho con, cho cháu. Những lời động viên của nguyên Tổng Bí thư là động lực để chị và các anh em ở đây toàn tâm, toàn ý lo cho các cháu mồ côi, cơ nhỡ, bất hạnh.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chụp ảnh lưu niệm cùng các cháu nhỏ tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương trong lần đến thăm vào tháng 11-2006. Ảnh: H.T

Có thể nói, cũng do cơ duyên, sau đó nhiều lần bà Huỳnh Tiểu Hương có dịp được tiếp xúc với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Bình Dương, rồi Hà Nội... Bà bảo, bà cảm nhận được tình cảm nguyên Tổng Bí thư dành cho trung tâm cũng như cá nhân bà rất lớn. Những lúc bà đau ốm, nguyên Tổng Bí thư cũng tìm người giúp đỡ, gửi thuốc men vào cho điều trị và những món quà, qua đó đã động viên tinh thần giúp bà mau chóng khỏi bệnh để phát triển trung tâm, lo cho các cháu. Từ đó, bà luôn coi nguyên Tổng Bí thư như người cha của mình, bởi sự quan tâm đến trung tâm, cá nhân bà và các cháu nhỏ kém may mắn. Do đó, bà cố gắng đưa trung tâm phát triển đi lên, là ngôi nhà ấm áp yêu thương của những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh.

Các em nhỏ ở Trung tâm Nhân đạo Quê Hương trong lần ra thăm nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Hà Nội. Ảnh: H.T

Bà Huỳnh Tiểu Hương cho biết, hơn 10 năm đã qua, nhưng bà mãi không quên những kỷ niệm với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Chính tình thương của nguyên Tổng Bí thư dành cho trung tâm và cá nhân bà đã giúp bà nỗ lực vượt lên bệnh tật, phát triển trung tâm tốt hơn để xứng đáng với tình cảm của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Theo Bà Huỳnh Tiểu Hương, không chỉ tạo điều kiện để các cháu mồ côi, cơ nhỡ được hòa nhập với cộng đồng và sự quan tâm đến hoạt động của trung tâm, nguyên Tổng Bí thư còn kêu gọi xã hội hỗ trợ vật chất, tinh thần, gửi gắm lãnh đạo địa phương tạo mọi điều kiện để trung tâm ngày càng phát triển hơn. Bà bảo, dù nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nay đã đi xa, nhưng trong tâm thức của cán bộ, nhân viên và các cháu ở Trung tâm Nhân đạo Quê Hương vẫn luôn ghi đậm hình ảnh, tình cảm yêu thương sâu đậm mà nguyên Tổng bí thư đã dành cho mọi người qua những lần được tiếp xúc, gặp gỡ...

HỒNG THÁI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên