Đồng tiền xu

Cập nhật: 25-11-2011 | 00:00:00
Tuy chỉ là con heo nhỏ, nhưng đối với bé đó là cả một gia tài lớn chứa đựng nhiều ước mơ. Cũng có khi bé đòi mua một vài món xa xỉ không cần thiết lắm thì mẹ hay “hoãn binh”. Nghe vậy, bé gật đầu đồng ý. Buồn cười nhất là khi bé bảo “con heo đầy sẽ có nhiều nhiều tiền, lúc ấy đủ để mẹ cất nhà lầu”. Bé thích những căn nhà xinh xắn, cao cao, có mảnh vườn xanh tươi bao bọc. Trên đường đi học, bé hay chọn vài căn ưng ý để mà xuýt xoa khen ngợi. Công nhận con gái chị thật có mắt thẩm mỹ. Những căn nhà bé chọn quả thật là đẹp và quy mô, cho nên chị luôn bảo với bé: “Nhà như thế nhiều tiền lắm, mà mẹ thì đâu có nhiều tiền để cất...”. Cho nên, trong suy nghĩ của cô con gái nhỏ, cần phải dành dụm thật nhiều tiền để đưa cho mẹ cất nhà đẹp.  Vào lớp 1, môi trường của bé rộng hơn một chút. Hồi trước, bé đâu biết cầm tiền ra hàng quán mua đồ, nhưng giờ trong trường, có cô bán hàng bày đủ thứ đồ ăn, thức uống, đồ chơi chỉ chuyên phục vụ cho con nít, mỗi ngày đi học bé cũng thích mang theo dăm ngàn đồng để tiêu quà vặt cùng chúng bạn. Vậy là bé biết đếm tiền từ vài ngàn đồng, rồi đến trăm ngàn đồng, rồi đến cả triệu. Ừ nhỉ, mà cũng lâu rồi bé không bỏ tiền vào con heo nhỏ xinh, một ngày bé chợt nhớ ra như thế. Mẹ lý giải giúp nó: “Thì bây giờ đâu ai xài đồng xu nữa đâu, nên con đâu có đồng xu để bỏ vào”. Vậy là nó đòi khui con heo ra để đếm tiền. Hai mẹ con tần ngần mãi mà cũng chưa đập được con heo đất, tự dưng thấy tội nghiệp con heo sao ấy, vì đập ra thì nó sẽ bị vỡ tan tành, không còn được sống với hình hài của một con heo được mẹ con chị tưng tiu như từ bữa đến giờ nữa. “Đập nhé”, chị quyết tâm. Còn bé thì lấy đôi tay bé xíu che ngang đôi mắt đã được nhắm chặt. “Xong rồi”, bé mở mắt ra, nó ồ lên sung sướng “nhiều... nhiều đồng xu quá mẹ ơi. Ngày mai mẹ cất nhà lầu đi nhé...”. Bé đưa tay vào lượm đủ các loại đồng xu dày, mỏng ghi các con số 1.000, 2.000, 5.000, tổng cộng được hơn 1.000.000 đồng mà đựng cả một túi đầy. Đôi mắt bé hồ hởi và đầy sung sướng. “Trước khi cất nhà, mẹ mua cho con 2 quyển truyện Đô-rê-mon nhé”, bé dặn. Ai đời, mới vô học chưa được nửa học kỳ của lớp 1 mà bé đã đọc được truyện. Hôm bữa nó say sưa cầm quyển truyện cổ tích chi chít chữ đọc, nên chị mua cho nó quyển truyện Đô-rê-mon vừa đọc vừa xem hình cho đỡ mệt. Cả quyển truyện hơn trăm trang mà bé coi chưa đầy 2 ngày đã xong, giờ đòi mua thêm nữa. Mẹ bé gật đầu nhưng trong lòng lại lo không biết tiền xu chắc gì cô bán hàng đã chịu bán cho, vì lâu rồi có thấy ai sử dụng tiền xu nữa đâu mà. Tội nghiệp cho bé, đâu biết rằng “gia tài” tích cóp được đã bị lỗi thời. Cả bao với ngần ấy đồng tiền xu, chắc phải để làm kỷ niệm cho vui thôi! Mai Anh
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên