Mặc dù thừa biết mức độ nguy hiểm của các hồ đá tại khu vực phường Đông Hòa, TX.Dĩ An (mọi người thường gọi là hồ “tử thần”) nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, vượt rào chắn để vào hồ hóng mát, tắm. Hầu như năm nào nơi đây cũng xảy các vụ chết đuối thương tâm.
Theo ghi nhận của P.V, vào những buổi chiều cuối tuần, đặc biệt là vào các ngày nghỉ lễ, nhiều người vẫn vượt rào chắn vào “hồ tử thần” để chụp ảnh, tắm, câu cá… mà phớt lờ biển cảnh báo “Hồ nước sâu gây nguy hiểm, cấm lại gần!”. Thậm chí có người còn dẫn theo cả gia đình đến đây thư giãn.
Ngoài người lớn, cả trẻ em cũng được đưa đến hồ đá để tắm mát mà bất chấp nguy hiểm
Ông Võ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND P.Đông Hòa, TX.Dĩ An, cho biết: “Những năm qua, nhận thấy mức độ nguy hiểm của hồ đá, UBND phường đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế các trường hợp người dân, sinh viên đến tắm, ngắm cảnh tại khu vực này như: Dựng rào chắn thép gai, đào hào sâu trước lối vào hồ… Cùng với đó, UBND phường còn kết hợp với Trung tâm Quản lý và Phát triển khu đô thị Đại học Quốc gia, phối hợp với phường Linh Trung (Q.Thủ Đức) lập các chốt chặn an ninh để kịp thời tuyên truyền, phổ biến về độ hiểm nguy của hồ đá cho sinh viên, học sinh. Phòng Quản lý an ninh trật tựcủa trung tâm tổ chức các xe lưu động để tuyên truyền, giám sát, bảo đảm an toàn xung quanh các trục đường dẫn vào hồ, nếu cần thiết sẽ cưỡng chế các trường hợp bất chấp nguy hiểm để vào khu vực bờ hồ. Tuy nhiên, vì nơi này có cảnh đẹp, hồ sâu có nhiều cá, nên nhiều sinh viên, người dân sinh sống xung quanh cứ phá rào để vào đây câu cá, nô đùa sát vách đá mà bất chấp nguy hiểm đến tính mạng.
Cao hứng, một số thanh niên liều mạng trèo lên các vách đá cao rồi quăng mình xuống hồ để “làm xiếc”. Vách đá “tử thần” trên được nhiều thanh niên chọn làm nơi chụp ảnh và “làm xiếc”. Cách đây không lâu, nơi đây từng xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là em N.T.C.V (SN 2001, học sinh một trường THCS tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM). Khi V. cùng bạn nô đùa và chụp ảnh thì bị trượt chân và dẫn đến tai nạn đáng tiếc. (Ảnh chụp vào ngày 30-4)
NGUYỄN HẬU