M.U để thua Tottenham trong trận đầu năm mới

Cập nhật: 02-01-2014 | 00:00:00

Quỷ đỏ đã có một sự khởi đầu năm khá tồi tệ khi để thua 1-2 trước Tottenham ngay trên sân nhà.

Theo thống kê, M.U đang là đội bóng có phong độ cao nhất tại nước Anh, với 6 trận toàn thắng tại 3 đấu trường khác nhau. Trước trận cầu tâm điểm với Tottenham, 7 vạn chỗ ngồi trên sân Old Trafford đã chật cứng bởi các CĐV muốn ăn mừng năm mới bằng một chiến thắng của đội nhà.

Tuy nhiên, mọi chuyện không hề suôn sẻ đối với M.U. Đội khách Tottenham đã hoàn toàn “lột xác” kể từ khi thay HLV. Trong những phút đầu, Gà trống chủ động nhường khu trung tuyến cho M.U và chơi rình rập.

 Chuỗi trận thắng của M.U đã bị Tottenham chặn đứng.

Phút thứ 4, Welbeck được trao cơ hội đầu tiên, sau đường chuyền vượt tuyến của Valencia. Nhưng anh đã không thể khống chế bóng gọn gàng, dù pha bứt tốc trước đó là rất tốt. Ít phút sau, vẫn là Valencia kiến thiết cơ hội cho Smalling. Toàn bộ hàng thủ của Tottenham đã bị loại bỏ, tuy nhiên Smalling lại quá vụng về để dứt điểm thành bàn.

Lenon cảnh báo M.U bằng một pha đột phá cánh phải rồi dứt điểm. Bóng được De Gea đấm ra xa. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng. M.U dù kiểm soát bóng nhiều hơn, dứt điểm nhiều hơn nhưng vẫn chưa cụ thể hóa thành bàn thắng.

Phút 34, Tottenham đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Người ghi bàn chính là cựu tiền đạo Arsenal – Adebayor. Sau pha tạt cánh của Eriksen, Smalling đã không thể kèm nổi Adebayor, để cho tiền đạo người Togo thoải mái bật cao đánh đầu. Bóng đi vào góc xa, khiến De Gea hoàn toàn bó tay.

Bước sang hiệp 2, HLV David Moyes chơi tất tay khi tung hết những quân bài tấn công còn lại vào sân, đó là Kagawa và Chicharito. Nhưng khi chưa tìm được bàn gỡ, M.U đã dính đòn “hồi mã thương”.

 Tottenham đang thi đấu khởi sắc dưới triều đại của HLV Tim Sherwood.

Từ một pha phản công nhanh, Lenon đã xuyên phá hàng thủ áo đỏ, rồi tung cú tạt bóng tầm thấp. Lập tức, Eriksen dũng cảm băng vào đánh đầu, nâng tỉ số lên 2-0 cho Tottenham. Eriksen chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, với 1 đường chuyền và 1 bàn thắng.

Phút 69, Welbeck gỡ lại một bàn cho M.U. Januzaj có pha chọc khe tốt, để Welbeck băng xuống. Trong pha đối mặt, tiền đạo của M.U đã lốp bóng qua đầu thủ môn, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Dù ghi được bàn thắng nhưng Welbeck vẫn xứng đáng nhận những lời chỉ trích. Bởi anh đã phung phí quá nhiều cơ hội trong trận này. Tính ra, tiền đạo người Anh đã bỏ lỡ 4 cơ hội ngon ăn và chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Về cuối trận, M.U dồn toàn lực lên tấn công và tạo ra được sức ép lớn. Phút 90, Vidic suýt cân bằng tỉ số bằng một cú đánh đầu hiểm hóc. Tiếc cho M.U là thủ môn Lloris đã bay người quá đẹp trong tình huống này. Thua trận 1-2, M.U đã bị đứt mạch chiến thắng và cơ hội lọt vào top 4 càng trở nên mong manh hơn.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên