Huấn luyện viên Alex Ferguson của Manchester United đã thoát khỏi án phạt từ Liên đoàn bóng đá Anh dù đã chỉ trích trọng tài trong trận thắng Newcastle 4-3.
Sir Alex
không bị phạt dù nhiếc mắng Mike Dean Sir Alex đã
chỉ trích trọng tài Mike Dean và hai người trợ lý trong thời gian nghỉ giữa giờ
vì cho rằng các trọng tài đã sai khi công nhận bàn thứ hai cho Newcastle – bàn
phản lưới của Johny Evans – bất chấp việc Papiss Cisse đã ở thế việt vị vào thời
điểm đó.
Khi ấy, trợ lý Jake Collin đã phất cờ, thế nhưng trọng tài Dean vẫn quyết định công nhận bàn thắng cho đội khách.
“Trọng tài đã thay đổi ý kiến của trợ lý. Ông ta nói đó là bàn phản lưới, nhưng hãy nhìn lại xem, Cisse đã đứng ở tư thế việt vị và kéo tay Evans,” Sir Alex nổi nóng. “Đó là một quyết định kém cỏi.”
Ban tổ chức Premier League sau đó đã phát đi thông báo ủng hộ quyết định của trọng tài Dean, cho rằng Cisse không tham gia vào tình huống dẫn đến bàn thắng, không có tác động tới đối thủ.
Tuy vậy, FA cũng không phạt Sir Alex vì trọng tài Dean không đưa vấn đề này vào báo cáo sau trận đấu.
Ở trận đấu trên sân Old Trafford, M.U đã 3 lần bị dẫn trước, song đã lội ngược dòng với bàn quyết định ghi ở phút 90 nhờ công của Javier Hernandez, qua đó bỏ cách Manchester City tới 7 điểm.
Theo TTXVN