Trọng tài xe đạp: Những người thầm lặng trên đường đua…

Cập nhật: 17-03-2016 | 09:39:26

Lứa tuổi, nghề nghiệp, điều kiện kinh tế khác nhau, nhưng tất cả cùng có chung niềm đam mê là được rong ruỗi cùng những vòng quay xe đạp trên các cung đường đua. Đó là hình ảnh các trọng tài xe đạp, vẫn được xem như những người thầm lặng trên đường đua ở các giải đấu của Việt Nam…

Trọng tài Minh Tân (trái) và các đồng nghiệp đến từ Bình Dương đang làm nhiệm vụ tại đích đến giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2016

Anh Nguyễn Minh Tân, sinh năm 1966, là một trong những trọng tài luôn gây ấn tượng với các VĐV, tiếp tế, BTC, khán giả trên đường đua lẫn những phóng viên tác nghiệp theo các giải xe đạp. Anh Minh Tân cho biết, tôi xuất thân là VĐV xe đạp của đội quận Phú Nhuận (TP.HCM). Sau khi từ giã thi đấu (từ 1979 đến 1983), tôi làm nhiều nghề để mưu sinh. Khi điều kiện kinh tế ổn định, đó cũng là lúc anh Minh Tân thổi bùng trở lại ngọn lửa đam mê của mình qua việc ghi danh học khóa đào tạo nghiệp vụ trọng tài do Liên đoàn Mô tô xe đạp thể thao Việt Nam tổ chức vào năm 2007. Tính từ giải đầu tiên tham gia làm nhiệm vụ là Cúp Truyền hình TP.HCM năm 2007 đua xuyên Việt, thì đến nay trọng tài Minh Tân (cựu Phó ban Trọng tài của Liên đoàn Mô tô xe đạp Thể thao TP.HCM) đã có gần 100 giải đấu lớn nhỏ gắn chặt với công việc góp phần cầm cân nảy mực trên đường đua. Trọng tài Minh Tân tâm sự: “Thời còn là VĐV, mình rất yêu thích những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc gian khó của cua rơ trên đường chạy, đối mặt bao hiểm nguy, thử thách nên phải bỏ thời gian, công sức và tiền bạc để sưu tập hình ảnh. Giờ đây, khi có điều kiện, mình quyết tâm đầu tư máy móc chuyên dụng chụp ảnh để vừa giúp thực hiện chính xác việc xác định thứ hạng của các VĐV tại đích đến, vừa sẵn sàng gửi tặng các thành viên của đoàn đua, nhất là VĐV, những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc khó quên đó”.

Tại giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2016 đang diễn ra chặng cuối cùng, thì lực lượng trọng tài đến từ Bình Dương đóng góp công sức không nhỏ vào thành công của giải đấu. Tại giải này, Bình Dương có tất cả 7 trọng tài và điều thú vị là tất cả đều đang là giáo viên. Trọng tài Võ Tiến Dũng, sinh năm 1960, người có gần 20 năm liên tục gắn bó với công việc trọng tài cho biết: “Tôi đang là giáo viên thể dục thể chất của trường THCS Phú Cường (TP.TDM). Niềm đam mê với công việc trọng tài tham gia điều hành các giải xe đạp đã giúp tôi và các đồng nghiệp vượt qua nhiều khó khăn của cuộc sống, cố gắng sắp xếp công việc để được đồng hành cùng các giải đấu”.

Trọng tài Phan Minh Chánh, giáo viên trường Tiểu học Phú Lợi (TP.TDM) chia sẻ, để làm trọng tài, không chỉ cần chuyên môn, thể lực mà quan trọng hơn là niềm đam mê với công việc. Nhiệm vụ của tôi và một số trọng tài đồng nghiệp khác là đi vẽ đường đánh dấu về giải thưởng dọc đường (sprint), các vị trí khoảng cách so với đích đến; giới hạn và chỉ dấu các tuyến đường mà VĐV phải thi đấu - không bị lạc, vạch đích đến… Từ 4 - 5 giờ sáng, tôi và các đồng nghiệp đã phải lên đường, cầm bình sơn xịt để kẻ, vẽ trên đường. Các đồng đội phải thay nhau cầm đèn pin, người thì giơ tay làm hiệu để cảnh báo các xe tải, container biết mà né tránh trọng tài đang làm nhiệm vụ giữa dòng xe cộ đông đúc. Về đến đích, khi kết thúc giải, xong nhiệm vụ nhiều lúc nghĩ lại vẫn thấy công việc kẻ đường hơi mạo hiểm, nhưng khi nhìn hình ảnh nỗ lực thi đấu đầy gian khổ của các VĐV mình lại quên hết và chuẩn bị hành trang để đi làm nhiệm vụ ở giải sắp tới…

 

 THIÊN ÂN

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên