Tưng bừng ngày hội giao quân

Cập nhật: 28-02-2013 | 00:00:00
   Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Phúc Lâm tặng hoa và động viên tân binh huyện Bến Cát lên đường nhập ngũ Ảnh: Q.CHIẾN Huyện Bến Cát: Tiếp bước truyền thống anh hùng cách mạng Cũng như nhiều địa phương khác, sáng qua (27-2), 265 TN trên địa bàn huyện Bến Cát đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Đưa tiễn các TN huyện Bến Cát lên đường nhập ngũ có Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Phúc Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo huyện, Ban CHQS và đông đảo người thân, bạn bè của các chiến sĩ. Phát biểu động viên TN lên đường nhập ngũ, Ủy viên Thường vụ, Bí thư Huyện ủy Bến Cát Nguyễn Hoàng Châu đã ôn lại truyền thống yêu nước nồng nàn của quân và dân Bến Cát và động viên TN lên đường nhập ngũ: “Trải qua 2 cuộc kháng chiến, có biết bao TN lên đường tòng quân đánh giặc, họ sẵn sàng hy sinh xương máu giành độc lập dân tộc và được Nhà nước phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân -Đại đội C61, Đại đội nữ C5 Bến Cát, Ban An ninh huyện Bến Cát... TN là trụ cột quốc gia, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do TN, điều này được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định lúc sinh thời. Vì vậy, TN phải nêu cao tinh thần học tập rèn luyện, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy bản chất truyền thống quê hương Bến Cát anh hùng, tiếp bước cha anh những người đi trước hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho. Đáp lại lời động viên, TN nhập ngũ Nguyễn Minh Phú (xã An Tây) hứa không ngừng rèn luyện, học tập tốt, thực hiện kỷ luật nghiêm, trở thành những quân nhân ưu tú, thật sự xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, không phụ lòng mong đợi của quê hương, bạn bè và gia đình”. Theo Ban CHQS huyện Bến Cát, chất lượng TN nhập ngũ trên địa bàn huyện năm nay cao hơn hẳn so với trước đây, trên 50% (136 TN) có trình độ từ lớp 12 trở lên, 26 TN có đơn tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân ngũ, 15 TNTT là đảng viên… TX.Dĩ An: Thể hiện khí phách hào hùng của tuổi trẻ Từ sáng sớm, hàng trăm gia đình, người thân, bạn bè của các tân binh nô nức kéo về trường Tiểu học Dĩ An để tiễn đưa con em mình lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù các tân binh đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu nhưng vẫn không tránh khỏi phút lưu luyến trong ngày tiễn đưa. Lời dặn dò thân thương của gia đình như tiếp thêm sức mạnh lên đường bảo vệ Tổ quốc cho các anh. Những cái bắt tay lưu luyến, những lời nhắn nhủ của người thân, lãnh đạo tỉnh, thị xã, phường làm cho ngày hội giao quân trở nên xúc động đối với nhiều chiến sĩ mới. Tham dự lễ giao, nhận quân có Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Giao; Thiếu tướng Văn Công Danh, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Dĩ An Đặng Minh Hưng đã thắp ngọn đuốc truyền thống thể hiện khí phách hào hùng của tuổi trẻ TX.Dĩ An. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND thị xã Võ Văn Minh điểm hồi trống khai hội tòng quân và căn dặn 215 thanh niên (TN) được tuyển chọn, gọi nhập ngũ đợt này cần phát huy truyền thống của thế hệ cha anh, ra sức học tập, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc, xứng danh là những TN ưu tú, người con của quê hương Dĩ An anh hùng. Thay mặt các TN nhập ngũ, tân binh Nguyễn Trọng Lệ chia sẻ cảm xúc trước giờ lên đường: “Cảm ơn sự chăm lo của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ các TN nhập ngũ đợt này. Chúng tôi tự hứa sẽ chấp hành nghiêm mệnh lệnh, kỷ luật trong quân đội, không ngừng phấn đấu, rèn luyện trong công tác, học tập, xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình, người thân và quê hương”.    Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Giao tặng hoa và động viên tân binh TX. Dĩ An lên đường nhập ngũTrong không khí nô nức của ngày giao nhận quân, chúng tôi nhận thấy niềm tự hào trên nét mặt những người đến tiễn người thân lên đường. Cô Dương Ánh Ly (phường Tân Đông Hiệp) tiễn người con trai Nguyễn Ánh Ly Trường lên đường nhập ngũ hồ hởi nói: “Trường là con trai lớn của tôi. Cháu đã tốt nghiệp ngành điện tử trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore. Khi biết tin cháu trúng tuyển, gia đình tôi mừng lắm bởi môi trường quân đội sẽ giúp cháu rèn luyện, trưởng thành hơn. Nếu cháu được phục vụ lâu dài trong quân đội là niềm vinh dự cho gia đình. Hoặc sau này hoàn thành nghĩa vụ, cháu lại trở về địa phương tiếp tục học tập, rèn luyện trở thành người có ích”. Năm nay, TX.Dĩ An được giao chỉ tiêu 215 TN, phát lệnh 247. Trong số 215 TN trúng tuyển này sẽ được giao cho 7 đơn vị gồm: Vùng 5 Hải quân, Sư đoàn 302 (Quân khu 7), Tiểu đoàn Cảnh vệ 180 (Quân khu 7), Lữ đoàn 71 phòng không (Quân đoàn 4), Trường Quân sự (Quân đoàn 4), Cục Kỹ thuật (Quân đoàn 4) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Huyện Dầu Tiếng: Rộn ràng ngày hội giao quân Đến dự lễ giao nhận quân ở huyện Dầu Tiếng có Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Liêm, Thiếu tướng Võ Minh Trí, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện.    Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Liêm tặng hoa và động viên tân binh huyện Dầu Tiếng lên đường nhập ngũNgay từ sáng sớm, trên khắp các ngả đường hướng về trung tâm huyện và trong khuôn viên sân vận động Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, nơi diễn ra hội trại tòng quân năm 2013, không khí ngày hội giao quân đã rộn ràng với cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu. Đúng 6 giờ 30 phút, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Quân khu 7, huyện Dầu Tiếng cùng 215 tân binh và đoàn viên TN đã đến dâng hoa tại Tượng đài chiến thắng Dầu Tiếng nhằm tỏ lòng tri ân các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đúng 7 giờ, lễ giao nhận quân bắt đầu với những nghi thức trang trọng và đầy ý nghĩa. Những tân binh đang còn bỡ ngỡ trong bộ trang phục mới tinh, chỉnh tề đứng trong hàng ngũ. Trên gương mặt của mỗi chiến sĩ ai nấy đều lộ vẻ phấn khởi trong ngày đầu tiên được mang trên mình màu áo lính. Bên cạnh đó, những người thân, bạn bè của những tân binh cũng không giấu được niềm vinh dự, tự hào khi chứng kiến người thân của mình giờ đã trở thành chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam mang trên mình trách nhiệm vinh quang lên đường bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tân binh Trịnh Văn Hưng (xã Định An) xúc động cho biết: “Ước mơ vào bộ đội của tôi nay đã thành hiện thực. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ đất nước. Trong môi trường quân ngũ tôi sẽ quyết tâm rèn luyện, nỗ lực nhiều hơn nữa để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng...”. Còn tân binh Bùi Thanh Sang (xã Long Tân) trong tâm trạng phấn khởi cho biết, khi vào môi trường quân ngũ sẽ ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tôi sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ để xứng đáng là người con của quê hương Dầu Tiếng anh hùng, luôn sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam để không phụ lòng mong mỏi của quê hương và gia đình. Trong đợt giao quân năm nay, huyện Dầu Tiếng có 215 TN ưu tú đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe để lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Trong số này có 7 đảng viên và TN có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học là 16 người. Trung tá Lê Minh Nhân, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Dầu Tiếng cho biết, năm nay huyện Dầu Tiếng đã tổ chức chặt chẽ đúng trình tự theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ nên đã bảo đảm đạt chỉ tiêu giao. Chất lượng TN trúng tuyển năm nay cao hơn năm trước cả về chính trị, văn hóa và sức khỏe được Bộ CHQS tỉnh và Quân khu 7 đánh giá cao. Những tân binh của huyện Dầu Tiếng sẽ công tác tại các đơn vị gồm: Tiểu đoàn Cận vệ 180 (Quân khu 7), Trung đoàn Bộ binh 5 (Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7), Trung đoàn 88 (Sư đoàn 302), Trung đoàn Gia Định (Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh), Bộ CHQS tỉnh, Đoàn Đặc công 429. Buổi lễ giao nhận quân ở huyện Dầu Tiếng đã diễn ra nhanh gọn, an toàn nhưng cũng hết sức ý nghĩa. Phát biểu với các tân binh trước khi lên đường, ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện đã nhắn nhủ các chiến sĩ mới luôn nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương đất nước. Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết, khắc phục khó khăn, vững vàng, toàn tâm toàn ý phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.  Huyện Phú Giáo: Chất lượng TN trúng tuyển được nâng lên rõ rệt Chỉ mới gần 6 giờ sáng nhưng người nhà của 155 tân binh đã có mặt khá đông đủ để chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân năm 2013. Người thì tranh thủ bổ sung ít vật dụng cá nhân cho con, người tranh thủ dặn dò con trước khi lên đường. Cô Lê Thị Đảm, (xã An Linh) nói: “Tôi rất vui khi con tôi được trúng tuyển lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Mong cháu và các tân binh khác nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thật tốt”. Các tân binh lòng cũng bồi hồi khó tả, Nguyễn Thanh Bình, TN trúng tuyển xã Vĩnh Hòa cho biết: “Được chọn làm bộ đội hải quân về vùng biển Phú Quốc, tôi quyết tâm đem hết khả năng mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ra sức giữ gìn biển đảo quê hương”.    Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Kim Vân tặng hoa và động viên tân binh huyện Phú Giáo lên đường nhập ngũTrong không khí trang trọng, thay mặt cho các tân binh, Đỗ Thanh Tuấn, TN trúng tuyển (xã An Bình) nói: “Sinh ra và lớn lên trên quê hương Phú Giáo anh hùng nên chúng tôi cảm thấy rất tự hào khi được lên đường tòng quân phụng sự Tổ quốc. Tôi luôn ý thức thực hiện Luật NVQS là để phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng của dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nước nhà. Được đóng góp phần công sức nhỏ bé của mình vào lực lượng vũ trang, vào công cuộc bảo vệ nước nhà là vinh dự của chúng tôi. Chúng tôi xin hứa, khi vào quân ngũ, sẽ cố gắng tu dưỡng, học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ lòng mong mỏi của cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình”. Trước sự lưu luyến và đầy phấn khởi của gia đình, bạn bè, người thân, 155 tân binh lần lượt lên xe về các đơn vị: Vùng 5 Hải quân (Binh chủng Hải quân); Trung đoàn Hóa học (Binh chủng Hóa học); Đoàn Đặc công 429 (Binh chủng Đặc công); Trung đoàn Bộ binh 271 (Sư đoàn Bộ binh 5, Quân khu 7) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để các tân binh hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo, Chủ tịch Hội đồng NVQS Võ Văn Bá nhắn nhủ: “Quân đội là môi trường học tập tốt giúp các bạn rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần, về đạo đức. Khi xuất ngũ các bạn sẽ có bản lĩnh chính trị vững vàng. Tôi mong các bạn xác định tốt tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cao để vượt qua khó khăn trước mắt, nhất là thời gian học tập tại các đơn vị huấn luyện. Trong thời gian tại ngũ phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trở thành những chiến sĩ ưu tú, xứng đáng với truyền thống quê hương”. Ông Trần Minh Đức, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện đánh giá: “Công tác tuyển quân năm 2013 được thực hiện khá tốt. 100% TN đã nhận lệnh và lên đường nhập ngũ. Chất lượng TN cũng được nâng lên rõ rệt, chất lượng chính trị đạt 100%, có 8 đảng viên; về học vấn có 62 TN tốt nghiệp THPT; 17 TN tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; TN đạt sức khỏe loại 1, 2 có 70 TN”. Lễ giao nhận quân của huyện Phú Giáo diễn ra trong thời gian ngắn, song thật sự trang trọng, nhanh gọn và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các chiến sĩ mới yên tâm lên đường nhận nhiệm vụ mới.Đ.HẬU - K.HÀ - H.NHÂN - N.NHƯ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên