Thầy giáo mê cá độ

Cập nhật: 14-05-2015 | 09:58:59

Có một nghề nghiệp cao quý, Cao Thọ L. (SN 1984) đáng ra phải làm tấm gương cho học trò noi theo nhưng L. lại sa đà vào thú vui “đỏ đen”. Kết quả là L. không thể làm giàu từ những đêm thức trắng với trái bóng mà còn vướng vào vòng lao lý…

Cao Thọ L. sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại một vùng quê hẻo lánh thuộc tỉnh Phú Yên. Gia đình có 7 anh em, L. là con trai út nên được cha mẹ cưng chiều. Dù hoàn cảnh gia đình không mấy khấm khá nhưng L. vẫn được cha mẹ đầu tư ăn học, chăm sóc nhiều hơn các anh chị.

Được đầu tư ăn học đến nơi đến chốn, ra trường, L. nộp hồ sơ xin làm giáo viên tại một số trường ở quê nhưng không được nhận. Được người anh sinh sống tại Bình Dương động viên, L. khăn gói mang hồ sơ vào đây xin việc, L. được nhận vào giảng dạy tại một trường tiểu học. Có công việc ổn định, L. kết hôn với một cô bạn cùng quê, từ đó cuộc sống của họ êm ả trôi qua.

Cuộc sống yên bình của đôi vợ chồng trẻ sẽ chẳng có gì thay đổi nếu không phải vì thú vui “đỏ đen” của L. Ngày còn niên thiếu L. đã rất thích xem bóng đá, nhiều đêm thức trắng cùng bạn bè thưởng thức những trận cầu giữa các đội bóng kinh điển. Đến khi trở thành giáo viên, công việc cũng khá nhẹ nhàng nên thú vui này vẫn được duy trì, thậm chí có phần biến tướng. Từ chỗ chỉ xem để thưởng thức, L. đâm ra nghiện ngập trò cá độ bóng đá từ lúc nào không hay.

Trong số những người bạn nối khố của L. có Đặng Văn T. (SN 1989) cũng có chung sở thích. Dù sống tại TP.Hồ Chí Minh nhưng T. vẫn thường xuyên gặp gỡ, liên lạc với L. Trong những lần T. đến nhà L. chơi, cả hai thường rủ nhau ra quán để trò chuyện, tâm sự rồi bàn tán về các trận bóng. Từ chỗ chỉ xem cho vui, cả hai nhanh chóng vướng vào trò đỏ đen lúc nào không hay. Hai người đồng hương “ý hợp tâm đầu” còn mang cả máy tính xách tay ra quán cà phê để tiện truy cập vào trang mạng cá độ bóng đá. Sự việc đi quá xa khi L. được một người lạ mặt tên Bi, sống tại TP.Hồ Chí Minh rủ tham gia cá độ bóng đá qua internet và giúp L. tạo một tài khoản trên mạng với số tiền là 8 triệu đồng (tương đương 1.000 điểm). Cứ vào dịp thứ bảy, chủ nhật, L. thường đăng nhập vào tài khoản đã được Bi tạo giúp để truy cập vào trang web cá cược bóng đá nổi tiếng. Sau mỗi trận cầu thắng thua, căn cứ trên số tiền đã được quy đổi từ điểm trên tài khoản, L. và T. theo đó mà chung chi cho Bi.

Chính vì đam mê trò đỏ đen mà nhiều lần gia đình L. xảy ra cãi vã. Mặc cho vợ cằn nhằn, L. vẫn đem máy tính ra quán mỗi đêm để truy cập cá độ. Trung bình 2 ngày cuối tuần, L. đặt cược từ 5 đến 10 trận bóng đá với số tiền từ 500.000 đến 2 triệu đồng. Trong một lần đang sử dụng máy tính xách tay để tham gia cá cược, L. bị bắt quả tang. L. và T. vẫn còn may mắn khi chỉ bị tòa án tuyên phạt hành chính 25 triệu đồng và 10 triệu đồng. Đó coi như là bài học răn đe, cảnh tỉnh cho những người đam mê trò chơi “đỏ đen”.

 LÊ NA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên