Arsenal “gục ngã” trước Man City trên sân nhà

Cập nhật: 14-01-2013 | 00:00:00

Với chiến thắng 2-0, Man City cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi thành tích không thắng Arsenal trên sân nhà của đội bóng này trong khuôn khổ giải đấu hạng cao nhất xứ sương mù đã kéo dài 38 năm. Một trận đấu căng thẳng khi cả hai bên đều bị đuổi người.

Lợi thế được thi đấu hơn người từ ngay phút thứ 9 đã được Man City tận dụng thành công với 2 bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp thi đấu thứ nhất nhờ công của Milner và Dzeko. Arsenal tấn công mạnh mẽ trong hiệp 2, đặc biệt 20 phút cuối trận (cả 5 phút bù giờ) khi hai đội cùng chỉ còn 10 người, nhưng đội khách đã phòng thủ chặt chẽ để bảo toàn chiến thắng.

  Chiếc thẻ đỏ của Koscielny từ sớm là nguyên nhân khiến Arsenal thua trậnTrận thắng này của Man City để lại ít nhiều "sạn" về công tác trọng tài. Đầu tiên trọng tài chính Mike Dean rút thẻ đỏ đuổi Koscielny sau pha ngăn cản Dzeko ở phút thứ 9, thẻ đỏ ở tình huống này khiến không ít người ngỡ ngàng. Tiếp đến, phút 21 ông Dean cho Arsenal thực hiện quả phạt nhanh khi Arsenal còn chưa ổn định, từ tình huống này đã dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của đội khách.

Kế đến là quyết định đuổi Kompany ở phút 75, trong pha bóng này, đội trưởng của Man City vào trúng bóng trước khi va chạm với Wilshere, và pha quay chậm cho thấy tiền vệ của Arsenal cũng chủ động ngã từ trước. Nói chung, có lẽ sau trận đấu này cả Wenger và Mancini đều sẽ có những điều để phàn nàn về công tác trọng tài.

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Man City đã rất tự tin dâng cao đội hình tấn công, những phút đầu của trận đấu đội khách đã chiếm lĩnh thế trận tốt hơn. Tuy nhiên, các học trò của Mancini cũng chưa thể tìm được cơ hội để tiếp cận khung thành của Szczesny. Arsenal không chấp nhận chơi phòng thủ phản công và nhờ đó trận đấu tại Emirates diễn ra khá mở.

Vòng 22 Premier League

Thứ bảy (12-1):

QPR 0-0 Tottenham

Everton 0-0 Swansea

Aston Villa 0-1 Southampton

Fulham 1-1 Wigan

Norwich 0-0 Newcastle

Reading 3-2 West Brom

Stoke 0-4 Chelsea

Sunderland 3-0 West Ham

Chủ nhật (13-1):

Man Utd 2-1 Liverpool

Arsenal 0-2 Man City

Thế trận lấn lướt chút ít của đội khách cuối cùng cũng mang lại cho họ một cơ hội thực sự ở phút thứ 9. Trong hình huống tấn công của Man City, hậu vệ Koscielny thất thế khi kèm Dzeko trong vòng cấm địa và anh gần như vật tiền đạo người Bosnia xuống sân. Ngay lập tức trọng tài rút thẻ đỏ đuổi hậu vệ người Pháp ra sân và cho Man City hưởng quả phạt đền.

Ở tình huống này, thẻ đỏ dường như là quá nặng, các cầu thủ Arsenal phản đối quyết liệt quyết định của ông Mike Dean nhưng không thành công. Đáng tiếc cho Man City khi họ đã không thể biến quả penalty thành bàn mở tỷ số, trên chấm 11m, Dzeko sút thẳng và không đánh lừa được thủ thành Szczesny.

Lợi thế hơn người giúp Man City kiểm soát tốt hơn khu vực trung tuyến, song Arsenal rất cố gắng phòng thủ bảo vệ cầu môn. Phút 19, từ một pha phá bóng không tốt của hàng thủ đội chủ nhà, Silva đánh đầu tạo cơ hội cho Dzeko ở bên trái vòng cấm địa. Đáng tiếc tiền đạo người Bosnia vẫn dứt điểm vội vàng nên bóng đi không chính xác.

Nhưng người hâm mộ Man City không phải chờ đợi lâu, phút 21, từ một pha đá phạt nhanh của đội chủ nhà, bóng được Tevez chuyền xuống cho Miner. Từ bên phải vòng cấm địa, tiền vệ người Anh tung cú dứt điểm trái phá đưa bóng hướng về phía cột dọc trái. Một cú sút uy lực khiến Szczesny không còn cơ hội cản phá và Man City vươn lên dẫn 1-0.

Man City hoàn toàn áp đảo thế trận, phút 26 Tevez có bóng ở đầu vòng 16m50, tiền đạo người Argentina rất nhanh dứt điểm bằng mu bàn chân, bóng đi căng nhưng đúng vị trí của thủ thành Szczesny. 1 phút sau đến lượt Silva dứt điểm cách không xa vị trí của Tevez vừa sút, bóng đập chân một cầu thủ chủ nhà đi vọt xà ngang.

 

Man City chủ động chơi chậm trong hiệp 2

Việc thi đấu kém một người khiến Arsenal đương đầu với rất nhiều khó khăn, các đường lên bóng của đội chủ nhà luôn bị đội khách chặn đứng nhanh chóng, hoặc có sang được bên phần sân của đối phương thì cũng không có nhiều cầu thủ dâng cao để tổ chức hãm thành. Điều đó khiến cho các pha phản công của "Pháo thủ" khá nhạt nhòa.

Lợi thế hơn người tiếp tuc được Man City tận dụng triệt để, phút 32 một tình huống tấn công bên phải xé toang hàng thủ của đội chủ nhà. Milner băng xuống mạnh mẽ bên phải vòng cấm địa, cú căng ngang của anh cho Tevez được tiền đạo người Argentina bay người đệm bóng, thủ thành Szcezny đẩy được bóng ra, nhưng đúng đến chỗ của Dzeko. Tiền đạo người Bosnia dễ dàng đệm bóng tung lưới nâng tỷ số lên 2-0.

Khi trận đấu dần trôi về cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Arsenal bất ngờ dâng cao đội hình, đội chủ nhà cũng tạo được một vài pha bóng áp sát khung thành của Man City, tuy nhiên đó đều là những tình huống chưa thật sắc để hạ gục được thủ thành Joe Hart. Việc có trong tay 2 bàn thắng khiến Man City không còn chơi với tốc độ nhanh, họ chủ động giảm nhịp động để cầm bóng.

Phút 44, từ tình huống phạt góc của đội khách, Garcia chiến thắng được sự truy cản của hậu vệ đội chủ nhà và bật cao đánh đầu, bóng đi vào góc phải khung thành và Szcezny tỏ ra đuối trong pha bay người cản phá. Rất may ở tình huống này tiền vệ Wilshere, người có nhiệm vụ "ôm cột" đã nhanh nhẹn đánh đầu hóa giải bàn thua.

Bước vào hiệp 2, Man City tiếp tục chơi chậm để giữ bóng, phút 49, Milner phá bẫy việt vị và băng xuống bên cánh phải, nỗ lực tạt bóng vào trong từ sát đường biên ngang của anh đã tạo cơ hội cho Dzeko. Tiền đạo mang áo số 10 của Man City đã có pha tỳ người khôn ngoan, nhưng anh lại đánh đầu đưa bóng vọt xà. Chỉ chút nữa, Dzeko đã có thêm bàn thắng.

Việc bị dẫn trước hai bàn khiến Arsenal buộc phải dâng cao đội hình tấn công, tuy nhiên Man City đã cố gắng kìm hãm tốc độ để tận dụng lợi thế hơn người nhằm kiểm soát thế trận. Bế tắc trong tấn công, đến phút 57 HLV Wenger quyết định tung Giroud vào sân thay cho Podolski nhằm làm mới sức công cho đội nhà.

Sự xuất hiện của tiền đạo người Pháp chưa đem lại những nét mới mẻ cho những đợt tấn công của Arsenal. Trong khi đó, chủ động chơi chậm, phòng thủ chặt và chờ đội đối thủ dâng cao thì Man City cũng có thể tung ra các đợt phản công nhanh. Phút 69, đội khách đã có cơ hội phản công ngon ăn khi Tevez băng xuống thoải mái dọc trung lộ. Tiền đạo người Argentina quá ham đi bóng nên không vượt qua được Szczesny bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho Man City.

3 phút sau, Arsenal có một cơ hội ngon ăn để rút ngắn tỷ số. Từ quả đá phạt bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa, các hậu vệ Man City quên theo kèm Giroud và để tiền đạo người Pháp thoải mái đánh đầu. Từ cự ly cách khung thành chỉ 5m, số 12 của đội chủ nhà đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài. Một tình huống vô duyên của Giroud, Arsenal cần chắt chiu cơ hội hơn nữa nếu muốn ghi bàn.

Đến phút 75, Man City cũng chỉ còn 10 người, đội trưởng Kompany có pha vào bóng bằng hai chân với Wilshere và trọng tài Dean rút thẻ đỏ trực tiếp cho hậu vệ của đội khách, pha quay chậm cho thấy Kompany đã vào trúng bóng trước. Tuy nhiên, quyết định là không đổi và 15 phút cuối trận cả hai đội đã thi đấu bằng người. Arsenal đang dồn lên và họ còn khoảng thời gian không nhỏ để hy vọng có điểm ở trận đấu này.

Arsenal dâng lên khá mạnh khi được đá bằng người, trong khi Man City tập trung phòng thủ và đội khách làm khá tốt dù áp lực từ đội chủ nhà rất lớn. Mãi đến tận phút 90, Walcott mới có một pha thoát xuống đầy khôn ngoan phá bẫy việt vị để nhận bóng trong vòng cấm địa, anh đánh bại được Hart trong tình huống đối mặt, nhưng Lescott đã kịp lùi về phá bóng trên vạch vôi.

5 phút bù giờ là quá ngắn cho khoảng cách 2 bàn và Arsenal đành ngậm ngùi chấp nhận thất bại lần đầu tiên tại Emirates trước Man City và chấm dứt chuỗi thành tích 38 năm không thua trước Man City trên sân nhà.

Đội hình ra sân

Arsenal: Szczesny, Sagna, Vermaelen, Koscielny, Gibbs, Diaby, Wilshere, Walcott, Oxlade-Chamberlain (Mertesacker 12), Cazorla, Podolski (Giroud 57)

Man City: Hart, Kompany, Zabaleta, Clichy, Nastasic, Milner, Garcia, Barry, Silva (Kolarov 90), Dzeko (Balotelli 89), Tevez (Lescott 77)

Bảng xếp hạng Premier League 2012/13

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester United

55

22

18

1

3

56-29

2

Manchester City

48

22

14

6

2

43-19

3

FC Chelsea

41

21

12

5

4

43-19

4

Tottenham Hotspur

40

22

12

4

6

39-27

5

Everton

37

22

9

10

3

35-26

6

FC Arsenal

34

21

9

7

5

40-24

7

West Bromwich Albion

33

22

10

3

9

31-30

8

FC Liverpool

31

22

8

7

7

35-28

9

Swansea City

30

22

7

9

6

31-26

10

Stoke City

29

22

6

11

5

21-24

11

West Ham United

26

21

7

5

9

24-27

12

Norwich City

26

22

6

8

8

24-34

13

FC Fulham

25

22

6

7

9

33-38

14

AFC Sunderland

25

22

6

7

9

24-29

15

FC Southampton

21

21

5

6

10

28-38

16

Newcastle United

21

22

5

6

11

27-39

17

Wigan Athletic

19

22

5

4

13

23-40

18

Aston Villa

19

22

4

7

11

17-42

19

FC Reading

16

22

3

7

12

26-42

20

Queens Park Rangers

14

22

2

8

12

17-36

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên