B.BD giành trọn 3 điểm trên sân Chi Lăng

Cập nhật: 30-03-2014 | 00:00:00

(BDO) Sau 90 phút thi đấu, cuộc thư hùng giữa chủ nhà Đà Nẵng và Becamex Bình Dương (B.BD) trong khuôn khổ trận đấu muộn nhất vòng đấu thứ 10, V-League 2014  có tỉ số là 1-3 sau khi đội khách lội ngược dòng khá hay…

Ngay từ đầu, Đà Nẵng vượt lên mở tỉ số 1-0 sau khi trọng tài Phùng Đình Dũng cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11m và trung vệ Valentic đã sút thành công. Các cầu thủ B.BD đã phản ứng khá gay gắt tình huống bị thổi 11m gây tranh cãi này, nhưng quyết định vẫn được giữ nguyên.

  Sau 90 phút thi đấu, tỉ số là 3-1 nghiêng về B.BD

Suốt thời gian còn lại của hiệp 1, B.BD nỗ lực tấn công để tìm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng các cầu thủ trên hàng tấn công và tuyến tiền vệ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Phút 50, B.BD tìm được bàn thắng gỡ hòa 1-1 sau pha bóng Moses nỗ lực đánh đầu chuyền bóng, hậu vệ Đà Nẵng can thiệp, phá bóng ngay tầm cân của Abass lao xuống tung cú sút cận thành làm tung lưới thủ môn Thanh Bình. 1-1 cho B.BD.

Phút 58, tỉ số suýt được nâng lên 2-1 cho B.BD sau khi Trọng Hoàng thoát xuống gần cuối biên ngang, căng bóng vào trong cho các đồng đội dứt điểm, hậu vệ Đà Nẵng lóng ngóng phá bóng, suýt  đốt lưới nhà.

Tuy nhiên, B.BD không phải chờ đợi lâu. Phút 59, B.BD tìm được điều mình cần -  đó là bàn thắng. Từ pha phạt góc nơi cánh trái, đội trưởng Nguyễn Anh Đức đánh đầu hiểm hóc đưa đội khách lần đầu tiên dẫn trước về điểm số.

Phút 62, lưới của B.BD đã rung lên sau pha đá phạt hàng rào của Đà Nẵng, nhưng bàn thắng đã không được công nhận do Valentic đã rơi vào thế việt vị.

Phút 68, Đà Nẵng có cơ hội nguy hiểm nhất từ đầu hiệp 2 để ghi bàn thắng, nhưng pha dứt điểm của cầu thủ Anh Tuấn đã đi vọt xà trong sư tiếc rẻ của hơn 15 ngàn CĐV chủ nhà trên sân Chi Lăng.

Phút 70, Vũ Phong, cựu cầu thủ b.BD, thực hiện pha qua bóng khá đẳng cấp, làm gợi nhớ tới thời kỳ đỉnh cao phong độ của anh. Tiếc là cú dứt điểm vào góc xa của cầu thủ gốc Vĩnh Long đã không thể đánh bại thủ môn Quốc Thiện Esele.

Phút 71, tiền đạo Hồ Ngọc Thắng, người mang về quả 11m cho Đà Nẵng và bỏ lỡ 1 cơ hội ghi bàn trong hiệp 1, tiếp tục chứng tỏ sự vụng về của mình khi đối diện với thủ môn B.BD nhưng dứt điểm không thành công từ khoảng cách 10m.

HLV Lê Huỳnh Đức đã lần lượt rút cựu tuyển thủ quốc gia Huỳnh Quốc Anh, Nguyễn Vũ Phong ra sân, đưa Hà Minh Tuấn vào sân. Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Sơn đưa Nguyễn Tăng Tuấn vào thế vị trí của tiền vệ đội trưởng Anh Đức đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trong trận.

Ngay khi vào sân, Tăng Tuấn đã có pha đi bóng dũng mãnh, tung cú sút khá nguy hiểm, nhưng thủ môn Thanh Bình đã kịp khép góc cứu thua.

Trận đấu chỉ còn lại 8 phút trong giờ thi đấu chính thức và B.BD đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành được chiến thắng tại sân Chi Lăng sau 12 lần làm khách chỉ toàn hòa và thua trước đây.

Phút 89, cầu thủ vào sân thay người là Tăng Tuấn đã ghi bàn thắng đẹp mắt nâng tỉ số lên 3-1 sau pha phối hợp hết sức ăn ý cùng đồng đội. Xuất phát từ đường bấm bóng của Hoàng Văn Bình, Abass khéo léo che bóng và lật vào trong đúng tầm di chuyển của Tăng Tuấn.

Trước sự áp sát của hai hậu vệ Đà Nẵng, cầu thủ gốc Thanh Hóa đã tung cú đá nối tuyệt đẹp làm tung lưới thủ môn Thanh Bình, tạo khoảng cách khá an toàn cho B.BD. Số phận trận đại chiến giữa 2 cựu vương xem như đã được định đoạt sau bàn thắng quý hơn vàng của Tăng Tuấn.

Ngay sau bàn thua này, pháo sáng đã xuất hiện trên khán đài B sân Chi Lăng và 1 số khán giả đã đứng dậy ra về bởi biết rằng đội chủ nhà khó mà lật ngược được thế cờ trước sự thi đấu chắc chắn của B.BD.

Trận đấu có 4 phút bù giờ và hơn 100 CĐV Bình Dương có mặt trên sân và toàn bộ BHL và cầu thủ đội khách chỉ chờ tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Phùng Đình Dũng vang lên.

Hết giờ. B.BD đã lần đầu tiên giành chiến thắng và 3 điểm trọn vẹn trên sân Chi Lăng của Đà Nẵng. Xin chúc mừng B.BD.

Như vậy, sau vòng 10, B.BD đã vượt qua Hà Nội T&T, tiếp tục xếp thứ nhì bảng xếp hạng với 17 điểm sau 9 trận đã đấu. Nhưng khoảng cách với đội đầu bảng Thanh Hóa (hòa chủ nhà HAGL 1-1) đã được rút ngắn chỉ còn là 6 điểm.

+Đội hình thi đấu

SHB.Đà Nẵng: Văn Bình, Huy Toàn, Hoàng Quảng, Phước Vĩnh, Hoàng Minh Tâm, Anh Tuấn, Vũ Phong, Ngọc Thắng, Valentic, Hùng Sơn, Quốc Anh.

B.Bình Dương: Quốc Thiện Esele; Văn Hoàn, Đình Luật, Đoàn Marcelo, Đặng Văn Robert, Trọng Hoàng, Moses, Văn Bình, Anh Đức, Kesley, Abass.

CHÍ THANH

Bảng xếp hạng sau vòng 10 V-League

BẢNG XẾP HẠNG MÙA GIẢI 2014

VT

Đội bóng

Trận

T

H

B

BT

BTSK

BB

HS

TV

Điểm

1

Thanh Hóa

9

7

2

0

15

5

6

9

21

0

23

2

Becamex Bình Dương

9

5

2

2

26

8

14

12

13

0

17

3

Hà Nội T&T

7

5

0

2

23

13

13

10

18

0

15

4

Than Quảng Ninh

10

4

2

4

18

11

18

0

29

1

14

5

Đồng Nai

9

3

4

2

13

7

15

-2

20

1

13

6

QNK Quảng Nam

9

4

1

4

19

5

23

-4

24

3

13

7

Sông Lam Nghệ An

8

4

0

4

14

3

10

4

19

0

12

8

Hoàng Anh Gia Lai

9

3

3

3

19

11

18

1

19

1

12

9

Hải Phòng

9

3

3

3

14

9

14

0

31

1

12

10

SHB Đà Nẵng

9

3

3

3

14

4

14

0

15

0

12

11

XM The Vissai Ninh Bình

8

1

4

3

14

10

19

-5

14

2

7

12

Đồng Tâm Long An

9

0

4

5

10

4

23

-13

17

0

4

13

Hùng Vương An Giang

9

0

2

7

5

0

16

-11

22

0

2

 

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=216
Quay lên trên