Các bàn thắng của Yaya Toure và Tevez đã đem lại chiến thắng 2-0 cho Man City, đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp trên sân nhà của đội chủ sân Etihad trước Chelsea. Trận thắng này cũng giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng MU xuống còn 12 điểm...
Yaya Toure mở tỷ số ở phút 63 và 20 phút sau Tevez ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Phần thắng cho Man City không cần phải bàn cãi bởi đội chủ sân Etihad đã chơi hay hơn đối thủ và giành thắng lợi xứng đáng. Nhưng người hâm mộ Chelsea có thể cảm thấy tiếc nuối, bởi nếu Lampard thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 51, có lẽ kết quả trận đấu đã khác đi.
Man City nhỉnh hơn Chelsea về quyền kiểm soát bóng
Vòng 27 Premier League
Liverpool 5-0 Swansea
Thứ bảy (23-2):
Fulham 1-0 Stoke City
Arsenal 2-1 Aston Villa
Norwich 2-1 Everton
QPR 0-2 MU
Reading 0-3 Wigan
West Brom 2-1 Sunderland
Chủ nhật (24-2):
Man City 2-0 Chelsea
Newcastle 4-2 Southampton
Thứ ba (26-2):
West Ham - Tottenham 3h00
Chiến thắng này giúp Man City có được chiến thắng thứ 4 liên tiếp trên sân nhà trước Chelsea, một chuỗi thành tích ấn tượng của đội chủ sân Etihad. Đội bóng này cũng khép lại chuỗi 3 trận toàn hòa và thua tại Premier League, nhưng điều quan trọng hơn cả, Man City đã rút ngắn khoảng cách với MU xuống còn 12 điểm để tiếp tục gieo hy vọng nhỏ nhoi về việc bảo vệ ngôi vô địch.
Man City ra sân ở trận đấu này với một hàng tiền vệ trung tâm khá lạ mắt, gồm Garcia, Rodwell và Yaya Toure, trong số này tiền vệ người Bờ Biển Ngà là người đá cao nhất, có thể coi anh như một hộ công phía sau Aguero. Dễ dàng nhận thấy tuyến trung tâm của Man City đều rất cơ bắp và có lẽ Mancini muốn giúp đội bóng của ông thực hiện đánh chặn từ xa để giúp hàng thủ giảm bớt áp lực.
Những phút đầu tiên, Man City cầm bóng tốt hơn, họ tràn lên tấn công, ngay trong phút thứ nhất Y.Toure đã có cú sút về phía cầu môn của Cech từ đầu vòng cấm địa, bóng đi đúng vị trí thủ thành bên phía đội khách. Khả năng cầm bóng của đội chủ nhà tốt hơn, song các đợt lên bóng của họ chưa được tổ chức tấn công bài bản để khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn trong phòng thủ.
Phút 15, Man City có được cơ hội tốt nhất từ đầu trận, đội chủ nhà được hưởng quả phạt góc, trung vệ Nastasic thực hiện cú đánh đầu ở trung tâm vòng cấm địa, bóng đập đất và đi khá khó chịu, tuy nhiên Cech vẫn kịp thời phản ứng bay người cản phá cứu thua cho Chelsea.
4 phút sau từ pha chuyền hỏng của Ivanovic, Silva nhanh chóng quan sát và tỉa bóng cho Aguero băng xuống bên góc trái vòng cấm địa. Ở tư thế không bị ai kèm, tiền đạo người Argentina có đủ thời gian và khoảng trống để xử lý, anh lựa chọn giải pháp vượt qua Cech, nhưng cú chạm cuối quá mạnh khiến bóng đi hết biên ngang, bỏ phí cơ hội tốt mở tỷ số của trận đấu.
Man City vẫn vượt trội hơn hẳn về thời gian kiểm soát bóng, các đợt lên bóng tấn công của đội chủ nhà cũng dần trở nên mạch lạc hơn. Nếu cứ tiếp tục duy trì được sức ép như những phút đã qua, bàn thắng cho Man City có lẽ chỉ là vấn đề của thời gian. Bên ngoài đường biên, Benitez khá đăm chiêu khi các học trò của ông đang tỏ ra yếu thế trước đối thủ.
Tuy nhiên, sức ép của Man City không liên tục, Chelsea cũng đã tổ chức được nhiều đợt tấn công đáp trả, nhưng khả năng tổ chức của đội khách cũng chưa để lại dấu ấn nào đậm nét. Phút 30, từ pha tạt bóng của đồng đội ở bên cánh trái vào, Rodwell bật cao hơn hàng thủ của đội khách và thực hiện cú dứt điểm bằng đầu, bóng đi vọt xà ngang.
Đến phút 41, Rodwell thực hiện cú sút xa cách khung thành gần 30m, bóng đi rất căng nhưng Cech đã đẩy vọt xà. Ở tình huống phạt góc của Man City, lại vẫn là cựu tiền vệ của Everton chạm đầu, nhưng bóng đi không hiểm, thủ thành Cech đã dễ dàng bắt gọn.
Phút 51, trọng tài xác định Joe Hart phạm lỗi với Demba Ba trong vòng cấm địa và cho đội khách hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Lampard đã sút vào góc trái nhưng đã bị Joe Hart đoán đúng hướng và cản phá thành công. Một cơ hội để có được bàn thắng trong 5 trận đấu liên tiếp của "người không phổi" vừa bị anh bỏ lỡ.
Sau tình huống suýt bị thủng lưới, Man City nhanh chóng dồn lên tấn công, phút 56, Aguero được đồng đội trao cơ hội thông qua một đường chọc khe để cầu thủ này có cơ hội đới mặt với Cech, lần này tiền đạo người Argentina sút luôn, nhưng anh lại sút quá mạnh, bóng đi vọt xà đầy đáng tiếc.
Phút 63, nhận đường chuyền trả ngược lại của đồng đội ở đầu vòng cấm địa, Yaya Toure đã mạnh dạn đi sâu vào trong vòng cấm rồi tung ra cú cứa lòng đưa bóng về phía cột dọc phải, bóng đi quá khó và Cech đã bị khuất phục. Chelsea có cơ hội mở tỷ số, nhưng họ không tận dụng được thời cơ và giờ thày trò Benitez đã phải trả giá.
Bị thủng lưới Benitez tung ra các sự điều chỉnh để làm mới sức công, nhưng hiệu quả đem lại không nhiều. Chelsea cầm bóng nhiều hơn khi trận đấu dần trôi về cuối song vẫn không xuyên thủng được hàng thủ đội chủ nhà.
Bất ngờ nổ ra ở phút 83, Tevez có bóng bên ngoài vòng cấm địa, tiền đạo vào sân thay người ở hiệp 2 đã thực hiện một cú sút căng hướng về bên trái, bóng đi quá khó và Cech đã phải vào lưới nhặt bóng lần 2. Bàn thắng của Tevez cũng là dấu chấm hết cho Chelsea.
Đội hình ra sân
Man City: Hart, Zabaleta, Kolo Toure, Nastasic, Clichy, Garcia, Milner, Rodwell (Tevez, 54), Silva (Lescott, 90), Yaya Toure, Aguero (Nasri, 90).
Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole; Mikel (Torres, 81), Lampard (Moses, 69); Ramires, Mata, Hazard (Oscar, 69); Ba.
Bảng xếp hạng Premier League 2012/13
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Manchester United
68
27
22
2
3
64-31
2
Manchester City
56
27
16
8
3
50-24
3
FC Chelsea
49
27
14
7
6
55-30
4
Tottenham Hotspur
48
26
14
6
6
44-30
5
FC Arsenal
47
27
13
8
6
52-30
6
Everton
42
27
10
12
5
41-34
7
West Bromwich Albion
40
27
12
4
11
38-36
8
FC Liverpool
39
27
10
9
8
49-34
9
Swansea City
37
27
9
10
8
38-34
10
Stoke City
33
27
7
12
8
26-32
11
FC Fulham
32
27
8
8
11
37-42
12
Norwich City
32
27
7
11
9
27-41
13
West Ham United
30
26
8
6
12
29-38
14
Newcastle United
30
27
8
6
13
38-48
15
AFC Sunderland
29
27
7
8
12
29-36
16
FC Southampton
27
27
6
9
12
38-49
17
Wigan Athletic
24
27
6
6
15
33-51
18
Aston Villa
24
27
5
9
13
26-52
19
FC Reading
23
27
5
8
14
33-51
20
Queens Park Rangers
17
27
2
11
14
19-43
Theo Dân Trí