Minh Vương lập hat- trick, HAGL hạ Bình Dương

Cập nhật: 13-08-2016 | 20:26:00

Chiều 13-8, trên sân nhà Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã đá bại Bình Dương 3-1 nhờ cú hat-trick của Minh Vương ở vòng 20 V-League. Trên sân Vinh, lãnh đạo và Ban huấn luyện CLB Sông Lam Nghệ An phản ứng, khán giả la ó khi trọng tài không công nhận một bàn thắng của SLNA.

Niềm vui của của Minh Vương (11) sau cú hat- trick vào lưới Bình Dương vào chiều 13-8. Ảnh: ANH TIẾN

Hưng phấn với chiến thắng 3-1 trước Thanh Hóa vào tuần qua, HAGL đã nhập cuộc khá tự tin khi tiếp đón đội khách Bình Dương. Lối chơi phối hợp nhóm ăn ý, bật tường khéo léo kết hợp với những tình huống phản công nhanh vượt tuyến dọc hai cánh của đội chủ nhà HAGL nhiều lần làm chao đảo hàng thủ đội khách.

Với lối chơi phản công nhanh sắc sảo như vậy, HAGL đã vượt lên dẫn trước 1-0. Phút 34, Văn Toàn bật bóng ra cánh trái cho A Hoàng từ dưới băng lên tạt bóng ngang mặt khung thành cho Minh Vương dứt điểm mở tỉ số.

Vài phút sau khi hiệp hai bắt đầu, thủ môn Vĩnh Lợi mắc sai lầm cản phá không dứt khoát để Trọng Hoàng đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Bình Dương vào phút 59. Ba phút sau đó, HAGL lại vượt lên dẫn trước. Với pha phản công nhanh lợi hại, Văn Toàn tạt bóng từ cánh phải vào cho Minh Vương lao xuống đệm bóng nâng tỉ số lên 2-1.

Đến phút 87, tình huống nâng tỉ số lên 3-1 của HAGL được lập lại như trước đó: Văn Toàn phản công nhanh dọc cánh phải và mở ngang vào giữa cho Minh Vương ấn định chiến thắng 3-1 cho chủ nhà. Đây là cú hat-trick đầu tiên trong đời cầu thủ chuyên nghiệp của Minh Vương.

Với chiến thắng này, HAGL có trong tay 21 điểm tạm xếp thứ 12 còn Bình Dương với 24 điểm xếp thứ 10.

Hải Phòng – Hà Nội T&T: 2-1

Vắng nhiều trụ cột vì án kỷ luật, chấn thương nhưng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng ngàn khán giả giúp cho Hải Phòng chơi khá ngoan cường trước Hà Nội T&T. Tuy nhiên sự kết dính khá nhịp nhàng của đội khách trong triển khai tấn công khiến cho hàng thủ Hải Phòng phải làm việc khá vất vả.

Phút 35, Hà Nội T&T giải tỏa thế bế tắc bằng pha bật tường của Gonzalo- Samson. Hàng thủ Hải Phòng hút theo hướng di chuyển của Gonzalo và bỏ quên Samson. Cú đánh đầu đưa bóng ngược ra ngoài vòng cấm địa của Gonzalo được Samson đá nối hiểm hóc mở tỉ số 1-0.

Nỗ lực tấn công miệt mài của Hải Phòng cũng được đền bù xứng đáng vào phút 60 khi Đình Bảo khai thác sự chần chừ của cặp trung vệ đội khách bằng cách tung cú sút chớp nhoáng gỡ hòa 1-1. Trận đấu bùng lên sôi động sau lúc chủ nhà gỡ hòa và thi đấu khởi sắc hơn, dồn đội khách vào thế chống trả vất vả.

Phút 82, tận dụng sơ hở của Hà Nội T&T trong pha dàn xếp đá phạt góc, Xuân Hùng đệm bóng từ khoảng cách 5m nâng tỉ số lên 2-1 cho Hải Phòng. Nóng mặt với việc bị dẫn điểm ngược lại, Gonzalo đã đánh nguội một hậu vệ chủ nhà và bị truất quyền thi đấu vào phút 87.

Với kết quả này, Hải Phòng độc chiếm ngôi đầu với 40 điểm, Hà Nội T&T xếp thứ 2 với 5 điểm ít hơn.

Đà Nẵng-Quảng Nam: 3-4

Trên sân Chi Lăng, chủ nhà SHB Đà Nẵng đã thất thủ 3-4 trước QNK Quảng Nam trong trận cầu khá kịch tính.

Trong 45 phút đầu tiên đã có đến 5 bàn thắng được ghi và ba trong số đó thuộc về SHB Đà Nẵng. Phút thứ 4, Claudecir ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho Quảng Nam. Nhưng chỉ trong vòng 17 phút, lần lượt Gaston Merlo (phút 7), Nguyên Sa (phút 19), Huy Toàn (phút 24) ghi liên tiếp ba bàn thắng đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn 3-1. Chưa đầy 1 phút sau, tỉ số được rút ngắn xuống 2-3 cho QNK Quảng Nam sau pha ghi bàn của Diao.

Sang hiệp 2, trong vòng 10 phút cuối trận, QNK Quảng Nam bất ngờ ghi 2 bàn thắng nhờ công Thanh Trung (phút 82) và Đình Thắng (phút 90+4) để ấn định chiến thắng chung cuộc 4-3.

Đồng Tháp – Long An: 1-3

Trên sân Cao Lãnh, chỉ có khoảng 1.000 khán giả đến sân ủng hộ đội nhà trong trận đấu hi vọng tranh vé đá play-off giành quyền trụ hạng ở V-League.

Hoài Nam đưa chủ nhà Đồng Tháp dẫn trước 1-0 ở phút 19 đem lại niềm vui cho khán giả nhà. Nhưng sang hiệp hai, Long An ghi liền ba bàn thắng do công của Tấn Tài (phút 56), Henry (phút 75, 11m) và Phương Tâm (phút 90) để thắng ngược 3-1. Tình huống đáng chú ý ở trận đấu này là việc trọng tài Võ Minh Trí đuổi bác sĩ của đội Long An lên khán đài do có hành vi câu giờ ở phút 86 trong lúc săn sóc cầu thủ trên sân.

Kết quả này khiến đội chót bảng Đồng Tháp tiếp tục chìm sâu ở bảng xếp hạng với 7 điểm sau 20 trận. Còn áp chót bảng Long An cũng chưa thể rút ngắn khoảng cách ba điểm với đội xếp trên Hoàng Anh Gia Lai - vốn cũng giành chiến thắng trong trận đấu này.

SLNA-FLC Thanh Hóa: 1-0

Những phút đầu trận, SLNA tạo được lợi thế áp đảo khi dồn dập tấn công vây hãm khung thành của Thanh Hóa. Phút 26, Hồ Tuấn Tài ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho SLNA.

Hiệp hai, Thanh Hóa có hai sự thay đổi người đã dần lấy lại thế trận và tạo được vài cơ hội trước khung thành SLNA. Dù vậy, các chân sút của họ vẫn không ghi được bàn thắng. Phút 73, số 45 Lê Bật Hiếu (FLC Thanh Hóa) phạm lỗi với đối thủ và nhận thẻ vàng thứ hai, bị đuổi khỏi sân. Chơi trong thế trận hơn người, phút 81, Phi Sơn (SLNA) ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0. Nhưng khoảng vài phút sau, trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã thay đổi quyết định và không công nhận bàn thắng trong sự la ó của CĐV lẫn sự phản đối của lãnh đạo, Ban huấn luyện SLNA. Thắng chung cuộc 1 – 0, SLNA phần nào lấy lại uy tín đối với CĐV nhà.

Kết quả trận đấu còn lại: Cần Thơ-Sanna Khánh Hòa: 0-1. 

Theo TTO

Chia sẻ bài viết
That vong qua becamex binh duong oi.
lam tan dat (Cách đây 8 năm)

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên