“Cẩu tặc” chống người thi hành công vụ 

Cập nhật: 30-06-2015 | 09:59:00

Mê ăn nhậu, sống đua đòi và muốn làm giàu từ những đồng tiền bất chính, Tô Khánh Long (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã bỏ ngang việc học hành ở trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh để “sống” với nghề trộm cắp chó bán lấy tiền thuê khách sạn, nhà nghỉ tá túc qua ngày. Trước khi bị Công an (CA) xã An Sơn, TX.Thuận An bắt giữ về tội trộm cắp chó và chống người thi hành công vụ, Tô Khánh Long đã “lận lưng” 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Tô Khánh Long cùng tang vật và phương tiện trộm chó

Khoảng 17 giờ ngày 23-6, trong lúc tuần tra mật phục trên đoạn đê bao An Sơn, thuộc ấp An Phú, xã An Sơn, anh Huỳnh Đăng Khoa, Đội trưởng Đội dân phòng xã An Sơn phát hiện Tô Khánh Long đang bỏ một con chó vào bao tải để chuẩn bị lên đò qua TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ. Xác định đây là đối tượng trộm cắp chó, ngay lập tức, anh Khoa nhanh chóng tiến lại gần rút chìa khóa xe máy của đối tượng ném vào bụi cây gần đó rồi khống chế tên này. Khi anh Khoa đưa còng vào tay để khống chế đối tượng thì bất ngờ Long rút roi điện thủ sẵn trong người tấn công khiến anh Khoa ngất xỉu ngay tại chỗ. Bị động, Long bỏ lại xe máy và tang vật rồi chạy bộ ra bến đò với ý định nhảy xuống sông hòng tẩu thoát.

Là người trực tiếp chứng kiến sự việc xảy ra, với quyết tâm không để đối tượng tẩu thoát, ông Đặng Thiên Đức (49 tuổi, quê An Giang, đang tạm trú tại ấp An Mỹ, xã An Sơn) dùng xe máy đuổi theo và tông vào chân tên “cẩu tặc”. Tuy nhiên, tên này cố đứng dậy bỏ chạy ra bến đò An Sơn rồi nhảy xuống sông.

Trong cuối giờ chiều ngày 23-6, trên sông Sài Gòn, P.V đã ghi nhận tinh thần quyết tâm của lực lượng vũ trang và nhân dân xã An Sơn bằng mọi cách phải bắt cho được tên “cẩu tặc”. Được sự hỗ trợ của hàng chục người dân địa phương, 3 chiếc ca nô nổ máy tiếp ứng cho lực lượng CA, dân phòng, dân quân của xã An Sơn tiến hành vây bắt tên trộm đang ẩn mình dưới bèo lục bình trên sông. Lúc này, trên bờ, dưới nước đều có lực lượng bao vây tên trộm. Xác định đối tượng chưa thể bơi được qua sông, thượng úy Lê Tuấn Anh, Trưởng CA xã An Sơn chỉ đạo cho lực lượng siết chặt vòng vây. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ sau, tên “cẩu tặc” bị lực lượng CA xã khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Qua khai thác nhanh, gã này thừa nhận toàn bộ hành vi trôm cắp chó và dùng roi điện “phản đòn” đối với anh Huỳnh Đăng Khoa. Tô Khánh Long khai nhận: Để có tiền tiêu xài, thời gian qua, Long sống bằng nghề trộm cắp chó bán lấy tiền thuê nhà nghỉ, khách sạn ở phường Tân Bình, TX.Dĩ An để ở. Tối cùng ngày, CA xã An Sơn bàn giao Long và tang vật cho CA TX.Thuận An tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên