Everton - MU: Không dễ cho “Quỷ đỏ”

Cập nhật: 29-10-2011 | 00:00:00

Chiến thắng trước Aldershot tại vòng 4 League Cup hồi giữa tuần giúp “Quỷ đỏ” phần nào nguôi ngoai nỗi buồn sau trận thua nhục nhã trước Man City. Tuy nhiên, MU sẽ phải đương đầu với một thử thách không dễ dàng khi làm khách tại Goodison Park của Everton tối nay.

HLV Alex Ferguson đã thay đổi toàn bộ đội hình xuất phát ở trận đấu với Aldershot trong khuôn khổ League Cup và MU không khó khăn có được chiến thắng 3-0 trước đối thủ hạng dưới. Chiến thắng đó cho thấy “Quỷ đỏ” dường như không bị tác động tâm lý quá nặng nề sau “cú sốc” tại Old Trafford trước Man City.

  Rooney và đồng đội sẽ có trận đấu khó khăn trên sân của Everton

Tuy nhiên, đó chỉ là trận thắng trước đối thủ “tép riu” còn nếu muốn đánh giá thực sự các học trò của Alex Ferguson đã gượng dậy được hay chưa, cuộc đối đầu với Everton tối nay sẽ cho “lời giải” chính xác nhất.

Thực ra, sự lo ngại về phong độ của MU không chỉ được đặt ra sau trận thua Man City, mà nó đến từ trước đó, khi “Quỷ đỏ” liên tiếp mất điểm trước những đối thủ “chiếu dưới” như Stoke City tại giải Ngoại hạng hay Basel ở Champions League. Thậm chí, chiến thắng 2-0 thiếu thuyết phục trước Norwich ở vòng 8 cũng cho thấy MU còn nhiều vấn đề, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Và sự yếu kém đó đã bị Man “xanh” khai thác triệt để khiến nhà ĐKVĐ Premier League phải chịu một trong những thất bại nặng nề nhất trong lịch sử.

Với cách biệt đã là 5 điểm so với Man City, Alex Ferguson và các học trò hiểu rằng nếu họ tiếp tục “vấp ngã”, viễn cảnh bị “người hàng xóm” cho hít khói là nguy cơ hiển hiện, khi mà Man City đang cực kỳ hưng phấn và sẵn sàng đè bẹp bất cứ chướng ngại nào.

Trong hoàn cảnh hiện tại, chuyến hành quân tới Goodison Park tối nay rõ ràng là một sự lựa chọn “bất đắc dĩ” của MU. Bởi lẽ, Everton luôn là đối thủ khó chịu với mọi “ông lớn” khi được thi đấu trên sân nhà, và một điều nữa, Goodison Park không phải là điểm đến “an toàn” với MU khi mà họ vẫn chưa biết mùi chiến thắng ở đây kể từ năm 2007.

Sự chững lại của MU trùng hợp với giai đoạn “tịt ngòi” của Wayne Rooney, chân sút số 1 của đội bóng thành Manchester. “Gã Shrek” đã có 9 bàn tại giải Ngoại hạng mùa này nhưng trong 4 vòng đấu gần đây, anh chưa một lần “lên tiếng”. Những rắc rối liên tiếp cả ở trong và ngoài sân cỏ (bố bị bắt, án phạt treo giò 3 trận của UEFA) đã có những tác động không nhỏ tới tâm lý của Rooney.

Tin khả quan đối với “Quỷ đỏ” ở trận đấu tối nay là sự trở lại của tài năng trẻ Tom Cleverley. Tiền vệ này đã chơi khá nổi bật trong trận đấu với Aldershot tại League Cup và sự có mặt của anh sẽ giúp tăng cường sức mạnh ở tuyến tiền vệ MU, vốn bị đánh giá là kém sáng tạo ở thời điểm này.

Everton chỉ mới chấm dứt mạch 3 thất bại liên tiếp tại giải Ngoại hạng bằng trận thắng 3-1 ngay trên sân Fulham ở vòng 9. Chiến thắng quý giá đó giúp thày trò HLV David Moyes tạm thời vươn lên vị trí thứ 13 với 10 điểm sau 8 trận đã đấu.

Mối lo ngại của đội chủ nhà nằm ở vấn đề thể lực khi họ vừa trải qua 120 phút căng thẳng với Chelsea tại League Cup (Everton thua 1-2) và được nghỉ ngơi ít hơn MU một ngày. Ngoài ra, Everton cũng sẽ không có sự phục vụ của đội trưởng Phil Neville tối nay do chấn thương, tân binh đang chơi ấn tượng Roy Drenthe dính án treo giò còn khả năng ra sân của Tim Cahill cũng bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến:

Everton: Howard, Hibbert, Jagielka, Distin, Baines, Osman, Rodwell, Fellaini, Coleman, Cahill, Saha.

MU: De Gea, Evra, Jones, Vidic, Smalling, Nani, Cleverley, Carrick, Giggs, Rooney, Welbeck.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=388
Quay lên trên