Vòng 3 FA Cup: MU nhọc nhằn vượt qua West Ham

Cập nhật: 17-01-2013 | 00:00:00

Sự trở lại đúng lúc của Rooney đã giúp MU tăng cường thêm sức mạnh, bàn thắng duy nhất của anh ở phút thứ 9 đã giúp MU có chiến thắng mong manh 1-0 trước West Ham, nhưng như thế cũng đủ để giúp "Quỷ đỏ" vào vòng 4 FA Cup.

Sự trở lại của Rooney sau một khoảng thời gian ngồi ngoài do chấn thương đã giúp MU tăng cường thêm sức mạnh ở hàng công trong trận đấu lại với West Ham ở vòng 3 FA Cup vừa qua. Với sự có mặt của tiền đạo mang áo số 10, Alex Ferguson đã có thể yên tâm để cho Van Persie, cầu thủ đang có phong độ rất tốt trong màu áo “Quỷ đỏ” được nghỉ ngơi sau quãng thời gian phải “cày ải” liên tục.

Cũng không chỉ mình Van Persie được nghỉ ngơi ở trận đấu này mà Ferguson đã thay gần như toàn bộ đội hình chính của MU, hàng loạt các cầu thủ như De Gea, Ferdinand, Evra, Carrick, Cleverley hay Kagawa, người thì ngồi dự bị, người còn không có tên trong đội hình đăng ký thi đấu. Tuy nhiên, với một đội hình có chiều sâu thì MU vẫn có được một trận đấu tương đối tốt trước West Ham, tiếc rằng họ chỉ có được một bàn thắng ở phút thứ 9 của Rooney.

  Sự trở lại đúng lúc của Rooney đã giúp MU tăng cường sức mạnhDù sao thì MU cũng đạt được mục tiêu là vượt qua West Ham và tiến vào vòng 4 FA Cup mà không phát sinh thêm một ca chấn thương nào. Giờ thì các cầu thủ đội chủ sân Old Trafford có thể thoải mái nghĩ đến trận đấu “phục thù” Tottenham ngay tại White Hart Lane vào cuối tuần này.

Trở lại trận đấu tại Old Trafford, lợi thế sân nhà nên dù ra sân với đội hình thay đổi khá nhiều, tuy nhiên “Quỷ đỏ” vẫn dễ dàng chiếm lĩnh được thế trận và triển khai tấn công dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. West Ham cũng chủ động phòng thủ chặt ngay khi bóng sang bên phần sân của họ nhằm hạn chế các đợt tấn công của đội chủ nhà.

CĐV đội chủ nhà cũng không phải chờ đợi lâu để có được bàn thắng mở tỷ số. Phút thứ 9, Rooney giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Ở tình huống dẫn đến bàn thắng, Anderson đã tung ra một đường chuyền tuyệt vời từ giữa sân “xé toang” đội hình của West Ham cho Chicharito lao xuống bên phía trái, tiền đạo người Mexico dốc bóng lao xuống nhanh và căng ngang thuận lợi cho Rooney đệm bóng vào lưới trống.

Bàn thắng mở tỷ số đã giúp các cầu thủ MU thoải mái về tinh thần và chơi chậm lại, điều đó giúp West Ham dần tạo được thế trận cân bằng với đội chủ nhà và bắt đầu tổ chức được nhiều đợt tấn công hơn về khung thành của Lindergaard, tuy nhiên vẫn chỉ là các đợt tấn công vô hại. Phút 28, từ pha phạt góc bên phải, các cầu thủ MU phối hợp nhịp nhàng, Valencia chuyền bóng để Nani vô lê ngay bên phải vòng cấm.

Cú kết thúc đẹp mắt của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã đưa bóng đi chéo góc hướng về phía cột dọc trái. Thủ thành Jaaskelainen đã bị đánh bại hoàn toàn, nhưng may mắn cho đội khách khi một hậu vệ của họ đã kịp tung chân cản bóng lại. MU tiếp tục lối chơi rất thoải mái trong khi đội khách tỏ ra rất bế tắc trong việc triển khai tấn công. Dường như sau 2 trận đối đầu liên tiếp vừa qua, “Quỷ đỏ” cũng đã bắt hết bài của đối thủ.

Phút 42, Rooney tung ra một cú sút sở trường từ khoảng 18m, bóng đi căng và hướng vào góc trái cầu môn. Ở tình huống này thủ thành của West Ham đã chơi tập trung và đẩy bóng thành công. Tình huống này cũng là cơ hội cuối cùng của MU ở hiệp đấu đầu tiên. Mặc dù chỉ có được một bàn thắng, nhưng MU đã có được lối chơi tốt, từ tấn công đến phòng thủ.

Đội hình thi đấu:

Manchester United: Lindegaard, Rafael, Jones, Smalling, Buttner, Valencia, Anderson (Carrick 67), Giggs, Nani (Scholes 77), Rooney, Hernandez

West Ham: Jaaskelainen, Reid, Tomkins, Spence, Potts, Taylor, Diame (Collison 65), Diarra, O'Neil, Cole (Nolan 65), Vaz Te (Lee 78)

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên