10 cầu thủ trẻ đáng theo dõi nhất năm 2012

Cập nhật: 03-01-2012 | 00:00:00

Tài năng của họ đã được khẳng định trong năm 2011 nhưng rất có thể, trong năm 2012 này, những “măng non” như Isaac Cuenca, Alex Oxlade-Chamberlain hay Iker Muniain…sẽ nở rộ thậm chí, tỏa sáng trong kỳ Euro 2012 sắp tới.

Isaac Cuenca (Barcelona): Tới tháng 10-2011, Isaac Cuenca vẫn chỉ là cái tên vô danh thi đấu tại Barcelona B (ở giải hạng Hai TBN) nhưng giờ đây, anh đã được cả thế giới biết đến khi được HLV Pep Guardiola tin dùng trong giai đoạn cuối năm. Tính ra, trong 8 trận đấu ở đội 1 Barcelona, tiền đạo trẻ này đã "nổ súng" tới 4 bàn và tung ra 7 đường chuyền kiến tạo thành bàn, một con số thống kê cho thấy sự hiệu quả của Isaac Cuenca.

Nói về cậu học trò trẻ này, HLV Pep Guardiola phải thốt lên rằng: “Thể hình của cậu ta có thể không hấp dẫn phụ nữ nhưng trên sân cỏ, Cuenca là một cầu thủ hoàn hảo”. Trong giai đoạn lượt về của mùa giải, khi Villa chấn thương, rất có thể, Isaac Cuenca sẽ được tin dùng nhiều hơn và biết đâu, anh sẽ có mặt trong đội hình TBN tham dự EURO 2012 sắp tới.

Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal): HLV Wenger hẳn có lý do khi chấp nhận chi tới 12 triệu euro chiêu mộ Chamberlain trong mùa Hè qua và ông đã cho tất cả thấy được “tầm nhìn” của mình. Chamberlain đã ít nhiều đặt được dấu ấn trong những lần được “giáo sư” tin tưởng, nhiều người nhận định rằng, cầu thủ này phát triển hơn đàn anh Walcott. Dưới sự dìu dắt của “giáo sư”, Chamberlain hy vọng sẽ tiến bộ trong tương lai.

Paul Pogba (MU): Không phải ngẫu nhiên hàng loạt đại gia châu Âu như: Manchester City, Juventus và AC Milan “lăm le” chiếm đoạt Paul Pogba, cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa Hè năm nay. Pogba vẫn muốn trung thành với MU và chờ cơ hội được “đôn” lên đội 1. Trong bối cảnh Sir Alex khẳng định ông không tham gia thị trường chuyển nhượng, rất có thể cơ hội sẽ tới với Pogba.

Xherdan Shaqiri (FC Basel): Sau màn trình diễn quá thuyết phục ở giải U20 thế giới, Shaqiri đã từ chối hàng loạt lời mời của “đại gia” châu Âu để ở lại Basel, tại đây, anh tiếp tục “rực sáng” giúp đội nhà lọt vào vòng knock-out Champions League. Càng thi đấu, Shaqiri càng chứng tỏ được tài năng, điểm mạnh của cầu thủ này là khả năng giữ bóng, thiên tài, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời cùng bộ óc sáng tạo. Giới chuyên gia nhận định rằng, tài năng của Shaqiri sẽ phát triển vượt bậc trong những năm tới.

 Shaqiri giúp Basel có mặt ở knock-out Champions League

Iker Muniain (Athletic Bilbao): Nếu ai thường xuyên theo dõi La Liga, có lẽ không lạ gì Muniain, anh ra mắt Bilbao ở mùa giải 2009/10 (năm 17 tuổi) và ngay lập tức gây ấn tượng mạnh mẽ (ra sân 26 trận), kể từ đó, Iker Muniain luôn là trụ cột của đội bóng xứ Basque (bỏ lỡ 3 trận ở mùa giải 2010/11 và đá chính toàn bộ trận đấu mùa giải năm nay). Trong mùa Hè qua, Iker Muniain còn là nhân tố chủ chốt trong đội hình U21 TBN vô địch châu Âu. Trong bối cảnh Villa chấn thương, các tiền đạo khác ở TBN chưa để lại nhiều dấu ấn, “cửa” lên tuyển vẫn rộng mở trước mắt “sát thủ” trẻ tuổi này.

Mateo Kovacic (Dinamo Zagreb): Ở Croatia, Kovacic được ví như Messi với khả năng chơi bóng kiệt xuất. Ở tuổi 17, anh trở thành đội trưởng trẻ tuổi nhất CLB và là cầu thủ trẻ thứ 2 ghi bàn ở Champions League (trong trận thua 1-7 trước Lyon). Điều đó nói lên tài năng của cầu thủ này, nói về Kovacic, HLV trưởng của Dinamo Zagreb, Martin Novoselac nhận xét: “Kể từ thời của Robert Prosinecki, tôi mới thấy một cầu thủ tài năng đến vậy”.

Mario Fernandes (Gremio): Sở hữu chiều cao lý tưởng (1m89), Mario Fernandes trở thành “tòa tháp” vững chắc trước khung thành thủ môn Victor, tháng 9 vừa qua, anh từng từ chối cơ hội khoác áo đội tuyển Brazil trong trận đấu với Argentina vì lý do muốn tập trung cống hiến cho đội tuyển. Ở tuổi 21, Mario Fernandes đang trên đường trở thành những Lucio, T.Silva mới của xứ Samba, hiện tại, rất nhiều “đại gia” châu Âu quan tâm tới anh.

Giorgi Chanturia (Vitesse): Giorgi hay được gọi với cái tên thân mật là “Gio” từng được CLB chủ quản Saburtalo gửi tới Barcelona theo hợp đồng cho mượn năm 2009 (khi anh 16 tuổi) và gây ấn tượng mạnh mẽ trong màu áo Barcelona (ghi 11 bàn thắng), nhưng sau đó, do không có hộ chiếu châu Âu (Giorgi Chanturia là người Gruzia) nên anh không thể ký hợp đồng dài hạn với đội bóng xứ Catalan. Tiếp đó, anh tới tập luyện cùng Vitesse (Hà Lan) và ký hợp đồng 3 năm cùng đội bóng này, Hiện tại (ở tuổi 18), Giorgi đã là trụ cột của Vitesse ở hàng tiền vệ, sau 15 trận ra sân, anh đã “nổ súng” tới 3 lần.

Bernd Leno (Leverkusen): Vận đen của Rene Adler (chấn thương) lại trở thành cơ hội của thủ thành trẻ tuổi Bernd Leno và anh đã không làm phụ lòng người hâm mộ của Leverkusen. Với phong độ xuất thần, thủ thành 19 tuổi này đã giữ trắng lưới 8 trận ở mùa giải này, góp công không nhỏ giúp Leverkusen giành quyền đi tiếp ở Champions League. Huyền thoại Rudi Voller, hiện đang là Giám đốc kỹ thuật của Leverkusen đã nhận định: “Leno sẽ là một trong những thủ môn tài năng nhất nước Đức trong một thời gian dài”. Mới đây, Leverkusen đã chấp nhận chi ra 7 triệu euro để chiêu mộ Leno từ Stuttgart và đồng thời “trói” cầu thủ này tới năm 2017.

Mateo Musacchio (Villarreal): Báo giới đã ví Musacchio như Jamie Carragher do những điểm tương đồng về phong cách thi đấu. Musacchio ra mắt River Plate năm 16 tuổi và chỉ sau 10 trận tại đây, anh đã lên đường tới châu Âu. Năm nay 21 tuổi, anh đã trở thành trụ cột ở hàng thủ Villarreal.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên