Nói không với “cá độ” bóng đá

Cập nhật: 11-06-2012 | 00:00:00

EURO 2012 vừa khai mạc, trái bóng tango đã lăn; thu hút hàng trăm triệu người ở các quốc gia trên thế giới quan tâm theo dõi sát sự kiện bóng đá nổi bật trong năm. Lâu nay, bóng đá không chỉ là môn thể thao vua, có sức hấp dẫn lớn với đông đảo người hâm mộ mà đối với những tay cờ bạc thì đây còn là cơ hội làm ăn không thể bỏ qua! Chính vì vậy, khi vào mùa sự kiện bóng đá cũng chính là mùa làm ăn của các đường dây cá độ, mùa bội thu của các chủ tiệm cầm đồ; song sẽ để lại hậu quả đau lòng cho từng gia đình, gây mất trật tự an ninh cho xã hội là không nhỏ.

Từ nhiều tháng trước, chủ hiệu cầm đồ ở các địa bàn đã chuẩn bị nguồn tài lực đủ sức đáp ứng nhu cầu cho các con bạc khi vào mùa cá độ; bởi họ tin rằng chỉ sau vài vòng đấu, số con bạc “khát nước” sẽ tăng mạnh, tăng nhanh. Bắt mạch chuyện làm ăn này, các đường dây “tín dụng đen” cũng đã lao vào cuộc, rộng mở vòng dây... chờ thu hoạch! Thực tế cho thấy, dân cá độ bóng đá hiện ngày càng trẻ hơn và “máu” hơn; không ít kẻ “chơi bạo tay” mà “mặt không hề biến sắc”, khi phải thua độ. Họ cho rằng thua là bởi vận đen nên sẵn sàng cầm cố, vay mượn để gỡ gạc, hy vọng “rồi sẽ thắng”!? Thế là tan nát gia đình, nợ nần giăng mắc bủa vây; trốn chui trốn lủi. Không ít “đại gia” tiền tỷ song chỉ sau mùa bóng đã trắng tay, không còn nhà để ở cũng vì ham mê trò đỏ đen, cá cược.

Tính riêng ở TP.HCM, sau mùa World Cup 2010 và mùa giải Ngoại hạng Anh 2011 đã có chừng 20 con bạc đành tìm đến cái chết để trốn chạy nợ nần vì thua độ. Tình trạng băng nhóm giang hồ tìm nhau truy sát cũng chỉ vì bất đồng trong việc chung chi. Vào mùa bóng đá, người dân lại càng phải cảnh giác hơn vì tình trạng cướp giật trên đường phố sẽ gia tăng, táo tợn hơn để kẻ bất lương có tiền cá độ và chung độ.

Người hâm mộ hãy thưởng thức, tận hưởng những cảm xúc, niềm vui mà mùa bóng EURO 2012 mang lại. Đừng tập tành với trò cá độ dù chỉ bắt đầu bằng “chơi cho vui”, ăn thua từ gói thuốc lá, cữ cà phê, chầu nhậu... chẳng đáng là bao; đến vài “xị”, vài “chai” rồi sinh tật, sa chân vào con đường cờ bạc - mà nơi ấy thường là “đỏ ít, đen nhiều”, kết cuộc đầy bi thảm! Có con bạc giờ mới tỉnh ngộ ra: Còn cá độ là còn thua, thua đậm, thua đau. Có khi nào mà thắng được nhà cái! Sẽ là chẳng muộn để chúng ta lên tiếng nói không với “cá độ” bóng đá.

THANH NHÀN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=292
Quay lên trên