Công Vinh ghi bàn giúp SLNA giành chiến thắng trận ra quân

Cập nhật: 03-03-2013 | 00:00:00

Công Vinh đã có ngày ra mắt đội bóng cũ đầy ấn tượng khi là cầu thủ mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng của Công Vinh cũng góp công lớn giúp đội chủ nhà SLNA có chiến thắng đầu tay với tỷ số 2-1 trước Hải Phòng.

  SLNA lấn lướt hoàn toàn đối thủ

Vòng 1 V-League 2013

Ngày 2-3

16h00, sân Hàng Đẫy (Hà Nội): Hà Nội T&T 2-0 HA Gia Lai

16h30, sân Long An: ĐT Long An 1-1 Thanh Hóa

17h00, sân Thống Nhất (TPHCM): Sài Gòn XT 1-0 B.Bình Dương

Ngày 3-3

16h00, sân Đồng Nai: Đồng Nai 1–0 V.Ninh Bình

16h30, sân Chi Lăng (Đà Nẵng): SHB Đà Nẵng 2–0 Kiên Giang

17h00, sân Vinh: SL Nghệ An 2–1 V.Hải Phòng

Những cuộc đối đầu giữa SLNA và Hải Phòng luôn nhận được sự quan tâm lớn. Trong trận đấu chiều nay trên sân Vinh, lực lượng an ninh với gần 1000 người đã được tăng cường để đảm bảo an toàn cho trận đấu. Sự thận trọng của BTC sân Vinh là không thừa bởi trong quá khứ, sân Vinh từng có máu đổ trong những lần tiếp đón đội bóng đến từ đất Cảng.

Hải Phòng hành quân tới Vinh với sự chuẩn bị cho mùa giải 2013 vẫn còn nhiều âu lo, bộn bề. Trong khi đó, đội bóng xứ Nghệ mùa này có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với sự tăng cường của nhiều chân sút ngoại và đặc biệt là tiền đạo Lê Công Vinh, đã đặt mục tiêu duy nhất là 3 điểm trong ngày ra quân.

Dù mới chân ướt chân ráo tới khoác áo SLNA ít ngày trước đây, nhưng Công Vinh đã được HLV Hữu Thắng tin tưởng giao cho một suất đá chính. Rõ ràng đây là trận đấu rất quan trọng với Công Vinh, khi trận đầu tiên của anh đã được “xông đất” sân Vinh-nơi mà anh đã trưởng thành. Công Vinh được xếp đá ở vị trí cánh trái với số áo 89, trong khi đó trên hàng công là bộ đôi tiền đạo ngoại Plaza-Kavin.

Sân Vinh gần như không còn một chỗ trống. Với lợi thế sân nhà, SLNA chơi tấn công ngay từ đầu, nhưng Hải Phòng đã tổ chức hàng thủ rất chặt chẽ, thậm chí đá rát, nên trong 20 phút đầu tiên, đội chủ nhà vẫn chưa tạo ra được cơ hội nào thực sự rõ rệt. Tuy nhiên, tốc độ trận đấu luôn được duy trì ở mức cao

Về phía Hải Phòng, Tấn Tài là cầu thủ cầm nhịp và tổ chức phát động các đợt tấn công. Sự năng nổ của Tấn Tài giúp đội khách cân bằng được thế trận.

Tuy nhiên, hàng công của Hải Phòng không có những cá nhân có khả năng gây đột biến cao, nên đội bóng đất Cảng chọn lối chơi phòng ngự phản công.

Bị ép nhiều hơn nhưng chính Hải Phòng lại là đội có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Phút 21, Văn Tân có pha đối mặt với thủ môn Nguyên Mạnh, nhưng lại ở thế việt vị.

SLNA vẫn chơi đầy tự tin và những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp. Phút 24, từ pha ném biên của đồng đội bên cánh phải, Công Vinh băng vào rất nhanh, tung cú dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Đây là bàn thắng vô cùng quan trọng với tiền đạo mang áo số 89 sau nhiều năm không còn thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ. Mùa giải năm nay, chính SLNA đã “giải cứu” Công Vinh khỏi cảnh thất nghiệp và anh đã đền ơn đội bóng xứ Nghệ ngay trong trận ra quân. Bàn thắng cũng khiến sân Vinh trở nên rất sôi động, với sự phấn khích của khoảng 2 vạn khán giả thành Vinh.

Phút 34, đội khách suýt chút nữa có bàn gỡ hòa. Rất tiếc, pha dứt điểm căng từ ngoài vạch 16m50 của Gilberto đã đi trúng xà ngang. Dù không có bàn thắng nhưng tình huống này cũng giúp đội khách lấy lại sự tự tin.

Kết thúc 45 phút thi đấu hiệp 1, đã không có bàn thắng nào được ghi thêm, dù SLNA có một vài cơ hội khá nguy hiểm.

Sang hiệp 2, SLNA vẫn cho thấy sức mạnh của hàng công, khi chơi lấn lướt hoàn toàn. Khán giả thành Vinh một lần nữa được ăn mừng bàn thắng của đội nhà, khi hiệp 2 chỉ trôi qua được gần 10 phút. Xuất phát từ tình huống tạt bóng bên cánh trái của Hector, Plaza trong tư thế không bị ai kèm đã có pha đánh đầu cận thành nâng đôi cách biệt cho đội bóng xứ Nghệ.

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, Hải Phòng liên tục có sự thay đổi người. Sự có mặt của tiền đạo Quang Hải giúp hàng công của đội khách thi đấu tốt hơn nhưng sức ép tạo ra là chưa đủ để có thể ghi bàn.

Đội khách nhên lên cơ hội giành 1 điểm sau khi được hưởng quả đá phạt 11m ở phút 75. Trong tình huống này, Tấn Tài bị Âu Văn Hoàn đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt, Atonio đã không mắc một sai lầm nào, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hải Phòng.

Những phút cuối, trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn với một số cơ hội nguy hiểm được cả hai đội tạo ra, nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Đội hình xuất phát

SLNA: Nguyên Mạnh; Văn Hoàn, Sơn Hà, Văn Hùng, Đình Đồng, Văn Bình, Hector, Trọng Hoàng, Công Vinh, Plaza, Kavin

V.HP: Hoàng Tuấn; Văn Phong, Như Thành, Văn Phú, Thanh Tuấn, Minh Châu, Tấn Tài, Justice, Văn Tân, Gilberto, Antonio

Ở những trận đấu còn lại chiều nay, trên sân Đồng Nai, tân binh V.League đã có chiến thắng với tỷ số sát nút trước V.Ninh Bình. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Van Bankel ở ngay phút thứ 4. Trận này, Văn Quyến đã được HLV Văn Sỹ tung vào sân ở hiệp 2 nhưng tiền đạo này đã thi đấu không thành công như kỳ vọng.

Trên sân Chi Lăng, nhà ĐKVĐ SHB.Đà Nẵng đã có chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0 trước đối thủ yếu đến từ Kiên Giang. Hai bàn thắng được ghi do công của Quốc Anh và Sabin Cosmin. Như vậy, đội bóng sông Hàn đã hoàn tất cú hat-trich chiến thắng trên cả 3 mặt trận (Siêu Cup, AFC Cup và V.League). Cùng với HN T&T, SHB.Đà Nẵng là những đội có chiến thắng cách biệt ở vòng đấu đầu tiên.

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên