“Quỷ đỏ” tiếp tục thua

Cập nhật: 05-01-2012 | 00:00:00

Sau thất bại trước Blackburn ở vòng đấu trước, những tưởng MU sẽ vùng lên và “trút giận” lên Newcastle. Nhưng các học trò của Alex Ferguson tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược và hậu quả của nó là họ phải đón nhận trận thua thứ hai liên tiếp.

MU của mùa giải năm nay tạo ra nhiều bất ngờ, nhưng những cú sốc ấy phần nhiều nằm ở những thất bại của họ. Lượt đi họ thua trước Man City bằng một tỷ số giống như chơi Tennis (1-6), rồi bị loại khỏi Champions League từ một bảng đấu được đánh giá khá nhẹ, họ thất bại trước đội bét bảng Blackburn ngay trên sân Old Trafford trong ngày chào mừng Alex Ferguson bước sang tuổi 70. Và giờ đây, trong vòng đấu đầu tiên của năm mới, “Quỷ đỏ” lại phải một trận thua đau đớn tại Tyneside.

  MU đã thi đấu quá bạc nhược trước Newcastle

Lục tìm trong quá khứ, lần gần nhất MU phải đón nhận trận thua trước Newcastle với tỷ số 3-0 diễn ra cách cũng đã 11 năm. Và đó chỉ là 1 trong 2 trận thua của “Quỷ đỏ” trong tổng số 13 trận hai đội gặp nhau tại St’ Jame Park (nay đổi tên thành Sport Direct Arena). Nếu tính để thua ngay ở vòng đấu đầu tiên của năm mới thì lần gần nhất của MU xảy ra cách đây 16 năm. Điểm chung của 2 mùa giải kia ở chỗ MU đều giành ngôi vô địch vào cuối mùa, nhưng có lẽ giờ đây MU cũng như người hâm mộ của họ chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến điều đó.

Vòng 20 Premier League

Thứ hai (2-1):

Wolves 1-2 Chelsea

Blackburn1-2 Stoke City

QPR 1-2 Norwich 22h

Aston Villa 0-2 Swansea

Thứ ba (3-1):

Fulham 2-1 Arsenal

Thứ tư (4-1):

Tottenham 1-0 West Brom

Wigan 1-4 Sunderland

Man City 3-0 Liverpool

Thứ năm (5-1):

Everton 1-2 Bolton

Newcastle 3-0 MU

Thất bại này khiến MU bị Man City nới rộng khoảng cách giữa hai đội lên thành 3 điểm, do thày trò Mancini đã vượt qua Liverpool ở trận đấu diễn ra ngày hôm qua. Ở phía sau, chiến thắng trước West Brom giúp Tottenham đang thổi lửa vào gáy của MU. Thày trò Harry Reknapp hiện đã có 42 điểm và còn 1 trận chưa đấu. Nếu họ giành chiến thắng trong trận đấu bù với Everton, Tottenham sẽ vươn lên ngang bằng điểm số với đội chủ sân Old Trafford.

Bước vào trận đấu tại Sports Direct Arena, Ferguson tung ra đội hình tốt nhất trong tay ông có thể sử dụng. Do Rafael không đủ thể lực ra sân khiến một lần nữa Valencia phải chơi hậu vệ cánh phải. Rooney, Giggs và Ferdinand cũng đã trở lại thi đấu. Ở vị trí “người gác đền”, không nằm ngoài dự đoán, De Gea sau màn trình diễn thất vọng ở vòng đấu trước đã phải ngồi trên băng ghế dự bị để nhường chỗ cho Lindegaard.

Đội hình ấy đã nhập cuộc khá quyết tâm, nhưng Newcastle cũng không phải “tay vừa”. Trước trận đấu này, HLV Alan Pardew tuyên bố, đội bóng của ông sẽ chọn lối chơi tấn công trước MU. Và ông đã hành động giống như những gì mình tuyên bố, “Chích chòe” không ngần ngại chơi đôi công, dù họ phải thi đấu với nhà ĐKVĐ. Chính điều đó đã đẩy tốc độ những phút đầu tiên của trận đấu lên khá cao.

Newcastle có được những cú sút đầu tiên về phía khung thành đối phương, nhưng các pha dứt điểm đó chưa đủ độ khó để hạ được Lindegaard. Cơ hội đầu của MU chỉ đến sau 11 phút thi đấu, song thủ thành Krul đã chơi xuất sắc tóm gọn cút sút căng của Nani, hai phút sau đến lượt Berbatov nắm giữ cơ hội mở tỷ số của trận đấu, tuy nhiên cú dứt điểm bằng đầu ở tư thế khá thoải mái của anh lại đi chệch cột dọc.

Sau những phút đầu sôi đội hai đội lao vào thế giằng co và rồi Newcastlebất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 33. Từ tình huống đá phạt ở phía sân nhà mà gần như một đường phát bóng của thủ thành Krul, bóng được một cầu thủ chủ nhà đánh đầu nối để rơi vào vòng cấm địa đội khách, tiền đạo Ba đã nhanh chân sút nối chéo góc từ khoảng cách phải đến 15m. Bóng đi căng, bổng và nhanh khiến cho Lindaagard không kịp phản ứng.

Nói chung bàn thắng là một “kiệt tác” mà tiền đạo của Newcastle như muốn chứng minh, 14 bàn thắng anh ghi được từ đầu mùa được tạo nên từ tài năng và sự nỗi lực của bản thân, chứ không phải là của sự may mắn. Bàn thắng của Ba khiến MU “chết lặng”, suốt những phút còn lại của hiệp đấu thứ nhất “Quỷ đỏ” thi đấu với đôi chân nặng nề. Dường như, trong đầu các cầu thủ đội khách đã nghĩ đến việc phải đón nhận thất bại thứ hai liên tiếp.

Các cổ động viên của MU hi vọng 15 phút nghỉ giữa hiệp sẽ giúp Ferguson truyền lại nhiệt huyết và đấu pháp cho học trò. Tuy nhiên, khi hiệp 2 diễn ra được đúng 2 phút, Newcaste đã nâng tỷ số lên thành 2-0. Từ tình huống đá phạt cách khung thành MU chừng 30m, cú sút của Cabaye bóng chạm hàng rào của MU và găm thẳng vào sát “góc chết” bên phải. Lindegaard đã rất nỗ lực tung người và dù anh chạm được đầu ngón tay vào bóng, nhưng lực sút quá mạnh và thủ thành người Đan Mạch đã không thể cứu thua.

Bàn thắng chẳng khác như một “thùng nước lạnh” dội vào MU trong mùa Đông lạnh giá này, nó khiến các cầu thủ của nhà ĐKVĐ không còn tinh thần để chiến đấu. Sự bế tắc trong lối chơi của “Quỷ đỏ” khiến Feguson phải đưa ra các điều chỉnh, từ phút 57 đến 75, ông lần lượt rút Berbatov, Park Ji Sung và cả Rooney để đưa vào Welbeck, Chicharito và Anderson, nhưng những điều chỉnh đó chẳng thể giúp đội bóng thành Manchester thay đổi được tình thế.

Những tưởng MU sẽ khép lại trận đấu với tỷ số thua 0-2, nhưng đúng phút thi đấu cuối cùng, trái đắng tiếp tục được gửi đến với họ bằng bàn thua thứ 3. Từ đường treo bóng vào vòng cấm địa của Newcastle, trung vệ Jones đã lóng ngóng dùng đầu chuyền bóng về lưới trống khi thủ thành Lindegaard lao theo hướng treo bóng của Newcastle. Một bàn thua thể hiện tinh thần bất an của các cầu thủ MU.

Trận đấu khép lại với một chiến thắng “3 sao” dành cho đội chủ nhà. Chiến thắng này trận thắng đầu tiên của “Chích chòe” tại Sports Direct Arena và nó thật ngọt ngào khi kẻ thất bại lại là nhà ĐKVĐ và với một tỷ số chẳng mấy ai ngờ đến (3-0). Đối với MU, thất bại thứ 2 liên tiếp đã giáng xuống một đòn mạnh mẽ xuống đội hình mà Ferguson cho là “hoàn hảo”. Sẽ còn rất nhiều điều mà MU cần mổ xẻ sau hai trận thua liên tiếp này.

Đội hình thi đấu

Newcastle: Krul, Simpson, Coloccini, Williamson, Santon, Ryan Taylor, Tiote, Cabaye (Perch, 78’), Gutierrez, Shola Ameobi (Best, 75’), Ba (Obertan, 90’).

Man Utd: Lindegaard, Valencia, Ferdinand, Jones, Evra, Park (Chicharito, 66’), Carrick, Giggs, Nani, Berbatov (Welbeck, 57’), Rooney (Anderson, 75’).

Bảng xếp hạng Premier League 2011/12

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

48

20

15

3

2

56-16

2

Manchester United

45

20

14

3

3

49-20

3

Tottenham Hotspur

42

19

13

3

3

36-20

4

Chelsea

37

20

11

4

5

39-25

5

Arsenal

36

20

11

3

6

36-28

6

Liverpool

34

20

9

7

4

24-18

7

Newcastle United

33

20

9

6

5

29-25

8

Stoke City

29

20

8

5

7

22-31

9

Norwich City

25

20

6

7

7

30-35

10

Sunderland

24

20

6

6

8

27-23

11

Everton

24

19

7

3

9

20-22

12

Swansea City

23

20

5

8

7

20-23

13

Aston Villa

23

20

5

8

7

22-26

13

Fulham

23

20

5

8

7

22-26

15

West Brom

22

20

6

4

10

19-28

16

Wolverhampton

17

20

4

5

11

22-36

17

QPR

17

20

4

5

11

19-35

18

Bolton Wanderers

16

20

5

1

14

25-43

19

Wigan Athletic

15

20

3

6

11

18-41

20

Blackburn Rovers

14

20

3

5

12

29-43

Theo Dân Trí

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên