TÔI YÊU BÌNH DƯƠNG

Những ngày cuối tháng 4, chúng tôi về thăm Khu di tích lịch sử rừng Kiến An ở ấp Bàu Khai, xã An Lập, huyện Dầu Tiếng. Đi đến để rồi tự hào thêm một vùng đất anh hùng nay đã đổi thay ngoạn mục từ hố bom, bãi mìn…

Với mong muốn góp phần quảng bá hình ảnh về một Bình Dương giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội đến với bạn đọc gần xa, trong và ngoài nước, Báo Bình Dương đã tổ chức cuộc thi...

Qua những tháng năm được sống và hòa nhập với xung quanh, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, bên cạnh ý chí kiên trung, bất khuất, tinh thần năng động, sáng tạo thì tấm lòng hào sảng, bao dung, trọng nghĩa tình là những nét đặc trưng...

Với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững, trở thành nơi đáng sống, phục vụ người dân, phục vụ lợi ích cộng đồng, Bình Dương đã và đang thực hiện các chương trình phát triển chiến lược.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức cuộc thi tác phẩm báo chí về chủ đề “Tôi yêu Bình Dương” lần 2 - năm 2023 do Báo Bình Dương tổ chức đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi ở các thể loại.

Bình Dương! Hai tiếng gọi thân thương ấy từ lâu đã khắc sâu trong tiềm thức của rất nhiều người.

Ai đã một lần đến với đất Thủ, vùng đất có quá trình lịch sử, văn hóa lâu đời, với hơn 300 năm khai phá và phát triển của vùng đất phương Nam sẽ cảm nhận được rõ hai chữ nhân ái, nghĩa tình hiện diện nơi đây.

Tôi nói với anh, đất Bình Dương cái gì cũng rẻ, người Bình Dương hào sảng, nghĩa tình.

Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao nước nhà, một cơ thủ Việt Nam được vinh danh ở vị trí cao nhất tại Giải Billiards carom 3 băng vô địch thế giới.

Sự bồng bột, ngây ngô của tuổi trẻ đã khiến cho cầu thủ Lê Quang Hùng phải rời môi trường bóng đá chuyên nghiệp 8 năm khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Chả biết từ bao giờ tôi có thói quen ngắm sông Sài Gòn khi chiều đang dần buông phía bên kia thành phố. Đứng bên này sông, tôi lặng mình bên dòng sông dưới bến phà An Sơn (TP. Thuận An), nhìn dòng người vẫn vội vã...

Là nơi “đất lành chim đậu”, trong quá trình hình thành và phát triển của mình, Bình Dương đã trở thành nơi hội tụ của nhiều người đến từ nhiều vùng, miền trong nước và cả nước ngoài.

Điều gì khiến bạn yêu thương, gắn bó với một vùng đất? Tôi tin chắc rằng đó là cảm giác bình yên khi mỗi sớm mai hay chiều muộn bạn hòa mình vào thiên nhiên trong lành,

Quay lên trên